View Full Version : Cầm bịch trà đá sợ lây nhiễm
Phuc Nguyen
08-03-2019, 11:06
Em chào mọi người.
Trường hợp em là sáng nay em có đi đường ghé mua 2 ly trà đá mang đi, em thấy trên cánh tay người bán có nhiều vết thẹo, rồi người đó cầm cái bịch trà đá đưa cho em, rồi em cầm cái bịch trà đá. Cho em hỏi như vậy có nguy cơ không ạ
Nguyen Ha
08-03-2019, 11:09
Em chào mọi người.
Trường hợp em là sáng nay em có đi đường ghé mua 2 ly trà đá mang đi, em thấy trên cánh tay người bán có nhiều vết thẹo, rồi người đó cầm cái bịch trà đá đưa cho em, rồi em cầm cái bịch trà đá. Cho em hỏi như vậy có nguy cơ không ạ
Bạn yên tâm 100% không có nguy cơ.
Phuc Nguyen
08-03-2019, 11:11
Em sợ người đó gãi vào tay dính gì đó rồi cầm bịch trà đá, xong em cầm vào, tại em thấy hơi lo
Nguyen Ha
08-03-2019, 11:44
Em sợ người đó gãi vào tay dính gì đó rồi cầm bịch trà đá, xong em cầm vào, tại em thấy hơi lo
HIV chỉ lây trực tiếp, không lây gián tiếp. Bịch trà đá là vật trung gian, dù tay người ta có bị sao thì bạn cũng chẳng làm sao.
Phuc Nguyen
08-03-2019, 12:25
Lúc đó tay em có cái mụt nhỏ đã thành ghẻ, như vậy em không sao hả chị
Nguyen Ha
08-03-2019, 12:42
Lúc đó tay em có cái mụt nhỏ đã thành ghẻ, như vậy em không sao hả chị
100% không sao.
Phuc Nguyen
08-03-2019, 15:14
Cho em hỏi thêm là nếu lỡ bịch trà đá dính máu hay dịch mà em không nhìn thấy rồi em cầm vào thì sao ạ
Tuanmecsedec
08-03-2019, 15:24
Em chào mọi người.
Trường hợp em là sáng nay em có đi đường ghé mua 2 ly trà đá mang đi, em thấy trên cánh tay người bán có nhiều vết thẹo, rồi người đó cầm cái bịch trà đá đưa cho em, rồi em cầm cái bịch trà đá. Cho em hỏi như vậy có nguy cơ không ạ
Em sợ người đó gãi vào tay dính gì đó rồi cầm bịch trà đá, xong em cầm vào, tại em thấy hơi lo
Lúc đó tay em có cái mụt nhỏ đã thành ghẻ, như vậy em không sao hả chị
100% không có sao bạn,HIV mà dễ lây nhiễm kiểu này thì xã hội tiêu hết rồi bạn.
Phuc Nguyen
08-03-2019, 15:30
Dạ tại em bị ám ảnh quá, nhìn đâu cũng sợ H, như vậy em có thể yên tâm rồi hả anh.
Tuanmecsedec
08-03-2019, 15:34
Dạ tại em bị ám ảnh quá, nhìn đâu cũng sợ H, như vậy em có thể yên tâm rồi hả anh.
Uhm ! Yên tâm đi bạn.
Nguyen Ha
08-03-2019, 15:53
Cho em hỏi thêm là nếu lỡ bịch trà đá dính máu hay dịch mà em không nhìn thấy rồi em cầm vào thì sao ạ
Nếu, lỡ, thì, là, mà...trong trường hợp này cũng không có nguy cơ.