PDA

View Full Version : Phơi nhiễm khi đi cùng xe với người đã nhiễm H



Emtraint
25-03-2019, 21:39
Kính chào anh Tuấn và các anh chị admin,hôm nay em xin trình bày 1 nguy cơ vợ e vừa mắc phải,em xin kể tường tận:
Hôm nay ngày 25/3,em có cho 1 chị đã nhiễm H(sau khi xuống xe em mới biết) đi cùng qua nhà hàng tiệc cưới,lúc đầu chị đó ngồi ghế trước,sau đó nhường lại cho vợ e,trên vai vợ e có 1 vết thương không chảy máu(giống như kiểu gãi ửng da và hơi rát và vợ em mặc đầm dự tiệc hở lưng nên phần vết thương tiếp xúc trực tiếp với lưng ghế ngồi) vậy anh chị cho em hỏi một vài câu nha:
-vết thương vợ em có phải là vết thương hở và nếu tiếp xúc với máu,dịch cơ thể,cũng như dịch âm đạo trên thành ghế và ghế ngồi thì vợ em có bị phơi nhiễm không ạ(trên thực tế thì em đã kiểm tra cả 2 ghế không thấy máu và dịch) và thời gian tiếp xúc của vợ e với ghế ngồi là trên 1 phút một xíu
-sau đó 3 tiếng kể từ lúc chị đó lên xe,cả gia đình em lên xe về(bao gồm ba mẹ và vợ con em,vậy khoảng thời gian 3 tiếng là máu và dịch đã khô và an toàn chưa anh chị
-ví dụ máu và dịch em không thể phát hiện bằng mắt thường thì vợ em có nguy cơ phơi nhiễm cao không ạ(vợ em không có chạm trực tiếp vào chị đó)
-và nếu như có nguy cơ phơi nhiễm thì vợ em phải mua thuốc phơi nhiễm ở đâu và giá thành có mắc không anh chị(vợ em đang cho con bú có cần phải cai sữa) nếu uống
Và theo quan sát của em thì bên ngoài của chị đó không có vết thương chảy máu(còn bên trong và lưng thì em không rõ)!!!
Câu chuyện em hơi dài và có thể rối rắm,mong anh chị giúp em,em xin chân thành cảm ơn!!!

Tuanmecsedec
25-03-2019, 21:43
Kính chào anh Tuấn và các anh chị admin,hôm nay em xin trình bày 1 nguy cơ vợ e vừa mắc phải,em xin kể tường tận:
Hôm nay ngày 25/3,em có cho 1 chị đã nhiễm H(sau khi xuống xe em mới biết) đi cùng qua nhà hàng tiệc cưới,lúc đầu chị đó ngồi ghế trước,sau đó nhường lại cho vợ e,trên vai vợ e có 1 vết thương không chảy máu(giống như kiểu gãi ửng da và hơi rát và vợ em mặc đầm dự tiệc hở lưng nên phần vết thương tiếp xúc trực tiếp với lưng ghế ngồi) vậy anh chị cho em hỏi một vài câu nha:
-vết thương vợ em có phải là vết thương hở và nếu tiếp xúc với máu,dịch cơ thể,cũng như dịch âm đạo trên thành ghế và ghế ngồi thì vợ em có bị phơi nhiễm không ạ(trên thực tế thì em đã kiểm tra cả 2 ghế không thấy máu và dịch) và thời gian tiếp xúc của vợ e với ghế ngồi là trên 1 phút một xíu
-sau đó 3 tiếng kể từ lúc chị đó lên xe,cả gia đình em lên xe về(bao gồm ba mẹ và vợ con em,vậy khoảng thời gian 3 tiếng là máu và dịch đã khô và an toàn chưa anh chị
-ví dụ máu và dịch em không thể phát hiện bằng mắt thường thì vợ em có nguy cơ phơi nhiễm cao không ạ(vợ em không có chạm trực tiếp vào chị đó)
-và nếu như có nguy cơ phơi nhiễm thì vợ em phải mua thuốc phơi nhiễm ở đâu và giá thành có mắc không anh chị(vợ em đang cho con bú có cần phải cai sữa) nếu uống
Và theo quan sát của em thì bên ngoài của chị đó không có vết thương chảy máu(còn bên trong và lưng thì em không rõ)!!!
Câu chuyện em hơi dài và có thể rối rắm,mong anh chị giúp em,em xin chân thành cảm ơn!!!

Em đã điện thoại cho anh rồi,anh khẳng định 100% vợ em không có sao.

Emtraint
25-03-2019, 22:07
Dạ anh em xin cảm ơn anh rất nhiều,em muốn post lên đây để sau này có bạn nào có trường hợp giống em có bài để tham khảo để thêm phần an tâm đó anh(vì từ chiều giờ em cũng có đọc đến trang 56 của box này để tìm trường hợp giống em đó anh),anh cho em thắc mắc 1 câu cuối cùng a nhé
Nếu vết thương của vợ em không có chảy máu tại thời điểm tiếp xúc thì cho dù có chạm trực tiếp vào máu và dịch chị kia thì cũng coi như là không có nguy cơ đúng không anh(tại em lăn tăn giữa vết thương nông,vết thương kín và vết thương hở)
Em chỉ muốn anh giải đáp để trang bị thêm kiến thức về H để sau này nếu có dịp em sẽ tư vấn lại cho những bạn nào ở tỉnh em mà chưa được biết đến anh,em xin cảm ơn anh rất nhiều!!!

Tuanmecsedec
26-03-2019, 06:23
Dạ anh em xin cảm ơn anh rất nhiều,em muốn post lên đây để sau này có bạn nào có trường hợp giống em có bài để tham khảo để thêm phần an tâm đó anh(vì từ chiều giờ em cũng có đọc đến trang 56 của box này để tìm trường hợp giống em đó anh),anh cho em thắc mắc 1 câu cuối cùng a nhé
Nếu vết thương của vợ em không có chảy máu tại thời điểm tiếp xúc thì cho dù có chạm trực tiếp vào máu và dịch chị kia thì cũng coi như là không có nguy cơ đúng không anh(tại em lăn tăn giữa vết thương nông,vết thương kín và vết thương hở)
Em chỉ muốn anh giải đáp để trang bị thêm kiến thức về H để sau này nếu có dịp em sẽ tư vấn lại cho những bạn nào ở tỉnh em mà chưa được biết đến anh,em xin cảm ơn anh rất nhiều!!!

Phải có vết thương thì mới là có cửa ngõ đi vào.Nhưng không phải trường hợp nào tiếp xúc là có nguy cơ hết,còn tùy theo trường hợp.Còn trường hợp của Vợ em 100% không có nguy cơ cho dù có như thế nào.

Emtraint
26-03-2019, 18:19
Dạ,em cũng yên tâm phần nào vì sáng nay em có nhận thêm 1 thông tin là chị đó có 3 đứa con đều không nhiễm(vì chị có dùng arv thường xuyên,đứa con nhỏ nhất của chị cũng tầm 4 tuổi),em chỉ sợ thời gian gần đây chị không dùng arv(vì tâm trí của chị có vẻ không bình thường),và anh cho e hỏi nếu quên dùng arv thời gian bao nhiêu lâu thì có khả năng lây nhiễm lại ạ,em hơi xoắn tí mong anh thông cảm!!!

Nguyen Ha
26-03-2019, 20:21
Dạ,em cũng yên tâm phần nào vì sáng nay em có nhận thêm 1 thông tin là chị đó có 3 đứa con đều không nhiễm(vì chị có dùng arv thường xuyên,đứa con nhỏ nhất của chị cũng tầm 4 tuổi),em chỉ sợ thời gian gần đây chị không dùng arv(vì tâm trí của chị có vẻ không bình thường),và anh cho e hỏi nếu quên dùng arv thời gian bao nhiêu lâu thì có khả năng lây nhiễm lại ạ,em hơi xoắn tí mong anh thông cảm!!!
Dù chị kia có dùng ARV hay không dùng thì trường hợp này cũng không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
26-03-2019, 21:03
Dạ,em cũng yên tâm phần nào vì sáng nay em có nhận thêm 1 thông tin là chị đó có 3 đứa con đều không nhiễm(vì chị có dùng arv thường xuyên,đứa con nhỏ nhất của chị cũng tầm 4 tuổi),em chỉ sợ thời gian gần đây chị không dùng arv(vì tâm trí của chị có vẻ không bình thường),và anh cho e hỏi nếu quên dùng arv thời gian bao nhiêu lâu thì có khả năng lây nhiễm lại ạ,em hơi xoắn tí mong anh thông cảm!!!


Cho dù thế nào thì cũng không sao bạn.