PDA

View Full Version : Cầm bông gòn dính máu



khontontai
19-11-2019, 17:57
Nay em có đi tập gym, em có lấy khăn lau của em lau cái ghế tập để em nằm tập. Lúc lau xong thì em có lấy khăn trải lên ghế để em nằm lên thì tay em thấy cái khăn ướt dính vào tay khoing biết lúc em lau thì lau dính cái gì. Sau đó em có lấy tay gãi cái mụn sau gáy làm chảy máu. Lúc sau em nhìn xuống đất ngay chỗ em tập thì có cục bông gòn nhỏ màu đỏ lòm và cái vỏ băng dán ơ gâu. Em cầm cục bông lên thì màu đỏ máu nguyên cục. Không biết lúc trước có người chảy máu lên ghế Không ạ, hay do em lo lắng rồi suy nghĩ ạ. Em rất lo lắng mong anh chin tư vấn

Truong Xuan
19-11-2019, 18:00
Nay em có đi tập gym, em có lấy khăn lau của em lau cái ghế tập để em nằm tập. Lúc lau xong thì em có lấy khăn trải lên ghế để em nằm lên thì tay em thấy cái khăn ướt dính vào tay khoing biết lúc em lau thì lau dính cái gì. Sau đó em có lấy tay gãi cái mụn sau gáy làm chảy máu. Lúc sau em nhìn xuống đất ngay chỗ em tập thì có cục bông gòn nhỏ màu đỏ lòm và cái vỏ băng dán ơ gâu. Em cầm cục bông lên thì màu đỏ máu nguyên cục. Không biết lúc trước có người chảy máu lên ghế Không ạ, hay do em lo lắng rồi suy nghĩ ạ. Em rất lo lắng mong anh chin tư vấn

100% không có gì phải xoắn bạn.

khontontai
19-11-2019, 18:25
Tại lúc em đặt tay ra đằng sau cái ghế thì thấy cũng ướt ướt ạ, em sờ mấy lần nhưng không để ý là gì sau gãi chỗ mụn ạ.
vì cái ghế chỗ dựa hơi dốc lên ạ, với mặt sau nên em không biết. Em biết là không lây gián tiếp nhưng em sợ lượng máu nhiều vì thấy đầu ngón tay ướt ướt ạ. Mong đấy không phải máu

Trần Quang Vinh
19-11-2019, 22:10
Tại lúc em đặt tay ra đằng sau cái ghế thì thấy cũng ướt ướt ạ, em sờ mấy lần nhưng không để ý là gì sau gãi chỗ mụn ạ.
vì cái ghế chỗ dựa hơi dốc lên ạ, với mặt sau nên em không biết. Em biết là không lây gián tiếp nhưng em sợ lượng máu nhiều vì thấy đầu ngón tay ướt ướt ạ. Mong đấy không phải máu Nếu có lây thì thế giới này tuyệt chủng rồi bạn .

Tuanmecsedec
20-11-2019, 06:27
Nay em có đi tập gym, em có lấy khăn lau của em lau cái ghế tập để em nằm tập. Lúc lau xong thì em có lấy khăn trải lên ghế để em nằm lên thì tay em thấy cái khăn ướt dính vào tay khoing biết lúc em lau thì lau dính cái gì. Sau đó em có lấy tay gãi cái mụn sau gáy làm chảy máu. Lúc sau em nhìn xuống đất ngay chỗ em tập thì có cục bông gòn nhỏ màu đỏ lòm và cái vỏ băng dán ơ gâu. Em cầm cục bông lên thì màu đỏ máu nguyên cục. Không biết lúc trước có người chảy máu lên ghế Không ạ, hay do em lo lắng rồi suy nghĩ ạ. Em rất lo lắng mong anh chin tư vấn

HIV làm gì dễ lây nhiễm kiểu vậy bạn.

Truong Xuan
20-11-2019, 08:47
Tại lúc em đặt tay ra đằng sau cái ghế thì thấy cũng ướt ướt ạ, em sờ mấy lần nhưng không để ý là gì sau gãi chỗ mụn ạ.
vì cái ghế chỗ dựa hơi dốc lên ạ, với mặt sau nên em không biết. Em biết là không lây gián tiếp nhưng em sợ lượng máu nhiều vì thấy đầu ngón tay ướt ướt ạ. Mong đấy không phải máu
Không sao đâu bạn.