View Full Version : Dạ cho em hỏi trường hợp này có nguy cơ không ạ?
Các anh chị trong BQT cho em hỏi trường hợp này em có nguy cơ không ạ?
Tình hình là khoảng 7h tối qua (3/12) em có cùng vai người bạn đến quán nhậu để xem cổ vũ doi tuyển bóng đá VN ở Seagames.
Đang nhậu thì em phát hiện có cục mụn máu đông ở bên phải má miệng. Sau đó em liền vào toilet dùng ngón tay giữa để gỡ cái mụn máu đó và máu chảy ra trên kẽ tay ngón giữa cua em. Lúc đó ngón tay giữa của em có dính 1 ít chất gì đó màu đen ở kẽ tay (ko phải đất) mà em ko biết vì sao có ở kẽ tay và em cũng ko rõ ngón tay giữa lúc đó co dính máu của người khác hay không. Anh chị cho em hỏi trương hop này có nguy cơ không ạ? và có nên dùng PEP ko (còn trong 72h) vì em lo lắng ko biết cái chất màu đen dính ở kẽ tay là gì và ko rõ tình trạng ngón tay giữa ra sao khi gỡ mụn chảy máu vào kẽ tay mình. Nghĩ lại thấy ngu quá.
Em xin chân thành cảm ơn anh chi BQT ạ. Chúc anh chị sức khỏe
Tuanmecsedec
05-12-2019, 06:26
Các anh chị trong BQT cho em hỏi trường hợp này em có nguy cơ không ạ?
Tình hình là khoảng 7h tối qua (3/12) em có cùng vai người bạn đến quán nhậu để xem cổ vũ doi tuyển bóng đá VN ở Seagames.
Đang nhậu thì em phát hiện có cục mụn máu đông ở bên phải má miệng. Sau đó em liền vào toilet dùng ngón tay giữa để gỡ cái mụn máu đó và máu chảy ra trên kẽ tay ngón giữa cua em. Lúc đó ngón tay giữa của em có dính 1 ít chất gì đó màu đen ở kẽ tay (ko phải đất) mà em ko biết vì sao có ở kẽ tay và em cũng ko rõ ngón tay giữa lúc đó co dính máu của người khác hay không. Anh chị cho em hỏi trương hop này có nguy cơ không ạ? và có nên dùng PEP ko (còn trong 72h) vì em lo lắng ko biết cái chất màu đen dính ở kẽ tay là gì và ko rõ tình trạng ngón tay giữa ra sao khi gỡ mụn chảy máu vào kẽ tay mình. Nghĩ lại thấy ngu quá.
Em xin chân thành cảm ơn anh chi BQT ạ. Chúc anh chị sức khỏe
Bạn có mấy chủ đề cho thấy bạn lo lắng HIV thoái hóa.Những gì bạn kể không có sao.
Bạn có mấy chủ đề cho thấy bạn lo lắng HIV thoái hóa.Những gì bạn kể không có sao.
Dạ em cảm ơn anh Tuấn. Mong anh Tuanmecsedec thông cảm
Tại em có con nhỏ, nên rất lo lắng và nhạy cảm, lỡ co chuyện gì xui xẻo vô tình lây cho con thì khổ. Chứ nếu bản thân 1 mình em cũng ko sợ lắm. Hồi đó em cũng lì lắm, nhưng từ khi có con nhỏ, em rất hay lo lắng, vì cứ sợ minh bệnh không biết lại vô tình lây cho con thì ân hận.
Em cảm on anh Tuanmec va chuc anh và BQT sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh giúp người, tích đức
p/s: anh cho em hỏi chút xíu nữa là trường hợp mà ngón tay giữa của em mà có dính máu người khác (mà em khong biết hay ko để ý) thì có nguy cơ ko ạ???? Em cảm on
Thanh Hiep
05-12-2019, 10:59
Dạ em cảm ơn anh Tuấn. Mong anh Tuanmecsedec thông cảm
Tại em có con nhỏ, nên rất lo lắng và nhạy cảm, lỡ co chuyện gì xui xẻo vô tình lây cho con thì khổ. Chứ nếu bản thân 1 mình em cũng ko sợ lắm. Hồi đó em cũng lì lắm, nhưng từ khi có con nhỏ, em rất hay lo lắng, vì cứ sợ minh bệnh không biết lại vô tình lây cho con thì ân hận.
Em cảm on anh Tuanmec va chuc anh và BQT sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh giúp người, tích đức
p/s: anh cho em hỏi chút xíu nữa là trường hợp mà ngón tay giữa của em mà có dính máu người khác (mà em khong biết hay ko để ý) thì có nguy cơ ko ạ???? Em cảm on
Không sao đâu bạn. yên tâm đi
Tuanmecsedec
05-12-2019, 14:05
Dạ em cảm ơn anh Tuấn. Mong anh Tuanmecsedec thông cảm
Tại em có con nhỏ, nên rất lo lắng và nhạy cảm, lỡ co chuyện gì xui xẻo vô tình lây cho con thì khổ. Chứ nếu bản thân 1 mình em cũng ko sợ lắm. Hồi đó em cũng lì lắm, nhưng từ khi có con nhỏ, em rất hay lo lắng, vì cứ sợ minh bệnh không biết lại vô tình lây cho con thì ân hận.
Em cảm on anh Tuanmec va chuc anh và BQT sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh giúp người, tích đức
p/s: anh cho em hỏi chút xíu nữa là trường hợp mà ngón tay giữa của em mà có dính máu người khác (mà em khong biết hay ko để ý) thì có nguy cơ ko ạ???? Em cảm on
Không có nguy cơ nhé.
Không có nguy cơ nhé.
Dạ em cám on anh Tuanmecsedec. Trường hợp của em giống như vay nè
BS cho em hỏi, Hôm qua sau khi ăn xong, em phát hiện có cục máu nhỏ trong niêm mạc miệng má trái. Em ấn thì không đau. Nó chỉ to bằng nốt nhiệt miệng. Em rất lo lắng, không biết bị bệnh gì không ạ? Em cảm ơn BS.
Khi ăn nhai vô tình niêm mạc má bị chà xát mạnh ở giữa 2 hàm răng hoặc vật cứng chọc nhẹ vào niêm mạc má làm đứt mạch máu nhỏ ở ngay dưới niêm mạc má gây hình thành cục máu nhỏ trong niêm mạc má.
Em có thể tiếp tục theo dõi tại ngày, nếu cục máu nhỏ tự thoái lui thì không gì phải lo. Nếu cứ sau ăn là xuất hiện nhiều cục máu nhỏ, hay chảy máu chân răng khi đánh răng, bầm da tự nhiên thì cần đến bệnh viện để BS khám và kiểm tra chức năng đông cầm máu.
Hôm đó em đi quán ăn chuyên về bò, đang ăn, nhai thì phát hiện cục máu đông trong khoang miệng má bên phải, em lo lắng vào toilet kiem tra và gỡ nó ra thì chảy máu rất nhiều vào kẽ tay em. Nếu trường hợp em ăn hay nhai nhầm có vật cứng gì đó (co dính máu) chọc vào niêm mạc trong món ăn (do sai sót,bất cẩn của đầu bếp giống trường hợp thấy băng cá nhân trong ly nước của trà Phúc Long) thì trường hợp này em có nguy cơ và dùng PEP không ạ?? Em cảm ơn anh Tuanmecsedec
Tuanmecsedec
05-12-2019, 14:27
Dạ em cám on anh Tuanmecsedec. Trường hợp của em giống như vay nè
Hôm đó em đi quán ăn chuyên về bò, đang ăn, nhai thì phát hiện cục máu đông trong khoang miệng má bên phải, em lo lắng vào toilet kiem tra và gỡ nó ra thì chảy máu rất nhiều vào kẽ tay em. Nếu trường hợp em ăn hay nhai nhầm có vật cứng gì đó (co dính máu) chọc vào niêm mạc trong món ăn (do sai sót,bất cẩn của đầu bếp giống trường hợp thấy băng cá nhân trong ly nước của trà Phúc Long) thì trường hợp này em có nguy cơ và dùng PEP không ạ?? Em cảm ơn anh Tuanmecsedec
Tuanmecsedec khuyên bạn nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý.Tình trạng lo lắng vớ vẩn thế này thì có ngày bạn sẽ chết vị bị điên.
Tuanmecsedec khuyên bạn nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý.Tình trạng lo lắng vớ vẩn thế này thì có ngày bạn sẽ chết vị bị điên.
Dạ, từ khi có con, chẳng hiểu sao em lại lâm vào tình trạng này nữa, cứ lo lắng bệnh tật, rồi chẳng may vô tình lây bệnh cho con. Chứ trước kia thì em chả bao giờ lo lắng quá nhiều như vậy cả.
Thật sự em cũng quá mệt mỏi vì lo lắng này chưa xong lại xảy đến nỗi lo lắng khác. Em cứ nghĩ tới trường hợp xui xẻo nhất, xấu nhất xảy đến với mình...nên cứ mãi lo lắng hết nguy cơ này đến nguy cơ khác hix...
Chân thành kính mong anh và BQT thông cảm cho em nếu làm phiền và gây cảm giác khó chịu đến BQT hix hix
Tuanmecsedec
05-12-2019, 14:50
Dạ, từ khi có con, chẳng hiểu sao em lại lâm vào tình trạng này nữa, cứ lo lắng bệnh tật, rồi chẳng may vô tình lây bệnh cho con. Chứ trước kia thì em chả bao giờ lo lắng quá nhiều như vậy cả.
Thật sự em cũng quá mệt mỏi vì lo lắng này chưa xong lại xảy đến nỗi lo lắng khác. Em cứ nghĩ tới trường hợp xui xẻo nhất, xấu nhất xảy đến với mình...nên cứ mãi lo lắng hết nguy cơ này đến nguy cơ khác hix...
Chân thành kính mong anh và BQT thông cảm cho em nếu làm phiền và gây cảm giác khó chịu đến BQT hix hix
Những thành viên mà cảm thấy thần kinh bất ổn vì quá lo lắng HIV thoái hóa thì ban quản trị sẽ không cho tham gia diễn đàn để giảm bớt cái lo lắng mang tinh chất bị thần kinh hoang tưởng.
Thanh Hiep
05-12-2019, 14:50
Dạ em cám on anh Tuanmecsedec. Trường hợp của em giống như vay nè
Hôm đó em đi quán ăn chuyên về bò, đang ăn, nhai thì phát hiện cục máu đông trong khoang miệng má bên phải, em lo lắng vào toilet kiem tra và gỡ nó ra thì chảy máu rất nhiều vào kẽ tay em. Nếu trường hợp em ăn hay nhai nhầm có vật cứng gì đó (co dính máu) chọc vào niêm mạc trong món ăn (do sai sót,bất cẩn của đầu bếp giống trường hợp thấy băng cá nhân trong ly nước của trà Phúc Long) thì trường hợp này em có nguy cơ và dùng PEP không ạ?? Em cảm ơn anh Tuanmecsedec
không có nguy cơ bạn
Trần Quang Vinh
06-12-2019, 14:03
Dạ, từ khi có con, chẳng hiểu sao em lại lâm vào tình trạng này nữa, cứ lo lắng bệnh tật, rồi chẳng may vô tình lây bệnh cho con. Chứ trước kia thì em chả bao giờ lo lắng quá nhiều như vậy cả.
Thật sự em cũng quá mệt mỏi vì lo lắng này chưa xong lại xảy đến nỗi lo lắng khác. Em cứ nghĩ tới trường hợp xui xẻo nhất, xấu nhất xảy đến với mình...nên cứ mãi lo lắng hết nguy cơ này đến nguy cơ khác hix...
Chân thành kính mong anh và BQT thông cảm cho em nếu làm phiền và gây cảm giác khó chịu đến BQT hix hix
Ca này bệnh nặng lắm rồi ! đến đây để thăm khám
766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh