View Full Version : Lo sợ !
Bautroilaxaa
28-12-2020, 16:15
- dạ mấy anh chị trên diễn đàn ơi , em đang sợ lắm, chuyện là lúc nãy em có đặt xe để đi tới một shop mua đồ, lúc đi qua đoạn đường kia , em nhớ là người lái xe có chạy qua một người, xong vài giây sau, bên dưới lưng bên phải của em đau lên , nó đau thật, đau âm ỉ cỡ gần hơn 1 phút, về nhà em có cởi áo ra xem, thì thấy có một nốt hình tròn, đỏ choét luôn ạ! Thật sự lúc đó đau , em chỉ nhăn mặt chịu, chứ không phải kiểu la đau lên , em sợ quá anh ơi , có phải em bị đâm hay quẹt kim đúng không ạ! Lúc đấy em có mặc một áo thun và một áo khoác mỏng! Nếu người ta đâm kim em, là máu đã chảy ướt cả áo rồi đúng không anh ! Em mong anh chị trên diễn đàn tư vấn giúp em với.
Bautroilaxaa
28-12-2020, 16:17
Trên áo em có một vết màu đen , cỡ hơn ngón tay cái xíu
Tuanmecsedec
28-12-2020, 16:23
- dạ mấy anh chị trên diễn đàn ơi , em đang sợ lắm, chuyện là lúc nãy em có đặt xe để đi tới một shop mua đồ, lúc đi qua đoạn đường kia , em nhớ là người lái xe có chạy qua một người, xong vài giây sau, bên dưới lưng bên phải của em đau lên , nó đau thật, đau âm ỉ cỡ gần hơn 1 phút, về nhà em có cởi áo ra xem, thì thấy có một nốt hình tròn, đỏ choét luôn ạ! Thật sự lúc đó đau , em chỉ nhăn mặt chịu, chứ không phải kiểu la đau lên , em sợ quá anh ơi , có phải em bị đâm hay quẹt kim đúng không ạ! Lúc đấy em có mặc một áo thun và một áo khoác mỏng! Nếu người ta đâm kim em, là máu đã chảy ướt cả áo rồi đúng không anh ! Em mong anh chị trên diễn đàn tư vấn giúp em với.
Bạn luôn luôn lo lắng suy diễn hoang tưởng.
Chủ đề: Đêm ! (https://diendanhiv.vn/threads/73854-Dem)
Bautroilaxaa
28-12-2020, 17:55
Vậy là em không có sao đúng không anh , tại lúc chạy ngang người đấy, em thấy lưng em đau, đau thật chứ không phải em tưởng tượng, mà chẳng ai rảnh, mà đi đâm kim mình lúc chạy xe đúng không anh ? Người đó đi bộ, tại em kiểm tra thấy trên lưng có nốt đỏ đỏ, em lo lắm, trên áo cũng có một vết đen đen nữa.
Tuanmecsedec
28-12-2020, 17:59
Vậy là em không có sao đúng không anh , tại lúc chạy ngang người đấy, em thấy lưng em đau, đau thật chứ không phải em tưởng tượng, mà chẳng ai rảnh, mà đi đâm kim mình lúc chạy xe đúng không anh ? Người đó đi bộ, tại em kiểm tra thấy trên lưng có nốt đỏ đỏ, em lo lắm, trên áo cũng có một vết đen đen nữa.
Nếu có sao thì không ai nói bạn bị hoang tưởng.
Bautroilaxaa
28-12-2020, 21:45
Dạ em thật sự cảm ơn anh rất nhìu, hồi chiều em lo đến đổ mồ hôi , vì tự dưng đi ngang người ấy, cái lưng đau quá, đã vậy thêm cái vết như máu trên áo nữa, nên em hoang mang quá, anh nói không sao là em yên tâm rồi^^
Bautroilaxaa
29-12-2020, 16:04
Anh ơi , em có thể thắc mắc một câu nữa thôi được không ạ, là sao vừa chạy xe ngang qua người ấy, là lưng em đau lên liền ạ! Có phải do nhức lưng hay sao ạ! Tại hôm qua em có liên tưởng tới việc, lưng em quẹt trúng vật nhọn hoặc kim tiêm ! Em chỉ hơi lo sơ sơ vấn đề đấy thôi, em vô tình nghĩ tới nó!
Tuanmecsedec
29-12-2020, 16:18
Anh ơi , em có thể thắc mắc một câu nữa thôi được không ạ, là sao vừa chạy xe ngang qua người ấy, là lưng em đau lên liền ạ! Có phải do nhức lưng hay sao ạ! Tại hôm qua em có liên tưởng tới việc, lưng em quẹt trúng vật nhọn hoặc kim tiêm ! Em chỉ hơi lo sơ sơ vấn đề đấy thôi, em vô tình nghĩ tới nó!
Bạn chỉ lo lắng suy diễn thôi nhé.
Bautroilaxaa
29-12-2020, 18:06
Em có thể làm phiền anh một câu nữa thôi được không ạ, rồi em sẽ không hỏi để tránh spam ạ ! Lúc chiều nay, không biết có phải em hoang tưởng không nữa, nhưng em có đi ngang một người, mà theo em nhìn thấy, hành động người đấy lạ lắm, tay xách khá nhiều cái bao gì đấy không rõ, mà em thấy người ấy móc ra một cái gì đấy , rồi phẩy phẩy cái tay, nhìn lạ lắm, chuyện không có gì, cho đến lúc em đi ngang người đấy, thì có cảm giác phía sau đầu gối, chân sau của em nó đau,em không biết là em lo lắng hoang tưởng quá mức hay sao, nhưng hành động của người đấy làm em lo lắm, không biết có phải người nghiện hay gì không, không biết lúc người ấy phẩy tay , có phải là phẩy phẩy cây kim không, người ấy có nhìn nhìn em, em cũng thấy người đấy đứng lại chỗ đấy một chút, em có việc, lát quay lại thì không thấy người đấy, mà lúc đấy chỗ đấy cũng khá đông người,
Tuanmecsedec
29-12-2020, 20:29
Em có thể làm phiền anh một câu nữa thôi được không ạ, rồi em sẽ không hỏi để tránh spam ạ ! Lúc chiều nay, không biết có phải em hoang tưởng không nữa, nhưng em có đi ngang một người, mà theo em nhìn thấy, hành động người đấy lạ lắm, tay xách khá nhiều cái bao gì đấy không rõ, mà em thấy người ấy móc ra một cái gì đấy , rồi phẩy phẩy cái tay, nhìn lạ lắm, chuyện không có gì, cho đến lúc em đi ngang người đấy, thì có cảm giác phía sau đầu gối, chân sau của em nó đau,em không biết là em lo lắng hoang tưởng quá mức hay sao, nhưng hành động của người đấy làm em lo lắm, không biết có phải người nghiện hay gì không, không biết lúc người ấy phẩy tay , có phải là phẩy phẩy cây kim không, người ấy có nhìn nhìn em, em cũng thấy người đấy đứng lại chỗ đấy một chút, em có việc, lát quay lại thì không thấy người đấy, mà lúc đấy chỗ đấy cũng khá đông người,
Tuanmecsedec khẳng định bạn không có nguy cơ.