PDA

View Full Version : Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn từ khi vướng vào nguy cơ liên quan đến HIV



QTB
17-01-2014, 21:03
-Chào các anh chị..lâu rồi em k lên DD.Dạo này cuộc sống chán nản lo lắng quá,tâm trạng lo lắng nên hôm nay em lên đây.
-Không biết trên DD có ai giống em k..nhưng từ ngày dính tới nguy cơ thì cuộc sống của em xáo trộn nhìu quá..k còn vui vẻ nhu trước,ít nói,thường xuyên nghĩ đến H,mất ngủ,ngủ hay bị giật mình..và có 1 điều nữa là em có 1 đứa bạn bị H..bạn em là GAY..bọn em hay gặp nhau,ăn chung,uống chung,hút thuốc chung,đôi khi đùa giỡn mạnh bạo..nhưng mỗi khi vậy về nhà em lai suy nghĩ và lo lắng..k lẽ cứ tiếp xúc,gặp nhau là về nhà lo lắng và phải đi xn sao..xin lỗi mọi người,xin cho em 1 lời khuyên

songchungvoi_HIV
17-01-2014, 21:15
-Chào các anh chị..lâu rồi em k lên DD.Dạo này cuộc sống chán nản lo lắng quá,tâm trạng lo lắng nên hôm nay em lên đây.
-Không biết trên DD có ai giống em k..nhưng từ ngày dính tới nguy cơ thì cuộc sống của em xáo trộn nhìu quá..k còn vui vẻ nhu trước,ít nói,thường xuyên nghĩ đến H,mất ngủ,ngủ hay bị giật mình..và có 1 điều nữa là em có 1 đứa bạn bị H..bạn em là GAY..bọn em hay gặp nhau,ăn chung,uống chung,hút thuốc chung,đôi khi đùa giỡn mạnh bạo..nhưng mỗi khi vậy về nhà em lai suy nghĩ và lo lắng..k lẽ cứ tiếp xúc,gặp nhau là về nhà lo lắng và phải đi xn sao..xin lỗi mọi người,xin cho em 1 lời khuyên
HIV k lây qua giao tiếp thông thường bạn nhé: Bạn vào đây tham khảo:
Chủ đề: Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDS)

Tuanmecsedec
17-01-2014, 21:19
-Chào các anh chị..lâu rồi em k lên DD.Dạo này cuộc sống chán nản lo lắng quá,tâm trạng lo lắng nên hôm nay em lên đây.
-Không biết trên DD có ai giống em k..nhưng từ ngày dính tới nguy cơ thì cuộc sống của em xáo trộn nhìu quá..k còn vui vẻ nhu trước,ít nói,thường xuyên nghĩ đến H,mất ngủ,ngủ hay bị giật mình..và có 1 điều nữa là em có 1 đứa bạn bị H..bạn em là GAY..bọn em hay gặp nhau,ăn chung,uống chung,hút thuốc chung,đôi khi đùa giỡn mạnh bạo..nhưng mỗi khi vậy về nhà em lai suy nghĩ và lo lắng..k lẽ cứ tiếp xúc,gặp nhau là về nhà lo lắng và phải đi xn sao..xin lỗi mọi người,xin cho em 1 lời khuyên


Tất cả các kiểu tiếp xúc thông thường như cùng ăn uống, mặc chung quần áo, ôm ấp, bơi chung bể bơi, ở cùng nhà, ngủ chung giường (tất nhiên là không quan hệ tình dục!), làm việc cùng cơ quan, dùng chung nhà vệ sinh, cắt tóc… không làm cho ai bị nhiễm HIV.

QTB
17-01-2014, 21:21
Em cũng bít sơ sơ mấu cái đường lây nhưng thú thật với anh là em sợ tiếp xúc lắm..lúc nào cũng có tư tưởng mình bị H nhất là mỗi khi tiếp xúc với bạn em..mấy anh nói em kì thị,có chửi em thì em cũng chịu,em chẳng biết nói với ai,chỉ biết lên đây tâm sự cho vơi thôi

songchungvoi_HIV
17-01-2014, 21:26
Em cũng bít sơ sơ mấu cái đường lây nhưng thú thật với anh là em sợ tiếp xúc lắm..lúc nào cũng có tư tưởng mình bị H nhất là mỗi khi tiếp xúc với bạn em..mấy anh nói em kì thị,có chửi em thì em cũng chịu,em chẳng biết nói với ai,chỉ biết lên đây tâm sự cho vơi thôi
Vậy bạn đừng gặp họ nữa, hoặc lấy dây cột chân bạn lại, rùi mua ổ khóa bấm cửa tự nhót mình trong nhà, vậy là xong, khỏi giao du với ai hết, sống đơn độc vậy thì k sợ nhiễm HIV

QTB
17-01-2014, 21:29
Đúng là 1 lần ngu dại để rồi rước nổi lo vào người..chán nản quá..năm hết tết đến

Nguyen Ha
18-01-2014, 00:56
-Chào các anh chị..lâu rồi em k lên DD.Dạo này cuộc sống chán nản lo lắng quá,tâm trạng lo lắng nên hôm nay em lên đây.
-Không biết trên DD có ai giống em k..nhưng từ ngày dính tới nguy cơ thì cuộc sống của em xáo trộn nhìu quá..k còn vui vẻ nhu trước,ít nói,thường xuyên nghĩ đến H,mất ngủ,ngủ hay bị giật mình..và có 1 điều nữa là em có 1 đứa bạn bị H..bạn em là GAY..bọn em hay gặp nhau,ăn chung,uống chung,hút thuốc chung,đôi khi đùa giỡn mạnh bạo..nhưng mỗi khi vậy về nhà em lai suy nghĩ và lo lắng..k lẽ cứ tiếp xúc,gặp nhau là về nhà lo lắng và phải đi xn sao.xin lỗi mọi người,xin cho em 1 lời khuyên
Bạn tham gia diễn đàn 6tháng nay rồi, thời gian không phải là ít mà sao kiến thức về HIV, cụ thể là đường lây truyền bạn cũng không tìm hiểu, không biết sao? Bạn dành chút thời gian tìm hiểu và nắm rõ những đường lây truyền HIV thì sẽ không phải suy nghĩ và lo lắng nữa.