Xét nghiệm HIV ở Pasteur !
Chào anh chị em trong diễn đàn.
Hôm 24/12, tức là đã 13 tuần sau hành vi nguy cơ. Em có đến Pasteur TP.HCM để xét nghiệm tìm kháng thể HIV( chỉ bảo đóng 100k, em chẳng biết đó xét nghiệm nhanh hay gì gì nữa). Họ bảo sau 3 ngày, tức là hôm nay 27/12 đến lấy kết quả. Nhưng cuối cùng lại bảo là thứ 2, tức 30/12 quay lại lấy kết quả.
E đã thật sự lấy hết dũng khí mới có thể bình tĩnh đến nhận kết quả. Nhưng khi nghe tin chờ thêm 3 ngày nữa, dù chưa chính thức nhìn thấy kết quả, nhưng em đã biết mình chắc chắn đã nhận lấy bản án Dương Tính rồi. Vì trước ngày lấy máu mấy hôm. Em chỉ ngậm vài viên thuốc đau họng, nên em nghĩ việc cho dương tính giả có lẽ là rất thấp. Ace có nghĩ như vậy không ?
Giờ tâm trạng em phải nói thế nào nhỉ. Khủng hoảng, suy sụp thì cũng đã gần 3 tháng nay rồi. Bây giờ chỉ thấy trời đất như tối sẫm lại, buồn sầu và dằn vặt kinh khủng. Phải chờ thêm 3 ngày nữa, em phải để tâm trạng của mình ở đâu để mà nằm chờ đây. Phải chi nó đưa kết quả cho em ngay bây giờ, dù có DT hay AT gì cũng dc. Đầu em sắp nổ tung lên rồi.