Cảm ơn sự động viên của ac. Hy vọng sẽ là may mắn như những gì ac nói. Thật xâu hổ khi bản thân em đã làm ra chuyện lai còn hèn nhát thế này.3 tháng nay quả là khoảng thời gian khiếp đảm nhất trong cuộc đời em, khi mà từng phút từng giây luôn suy nghĩ đến H và k ngừng dằn vặt bản thân.
Đêm nay, dù đã dc ac tư vấn nhưng vs knghiem hạn hẹp của em thì vs những gì xảy ra hôm nay,nó quả là 1 cú đấm tâm lý đáng sợ hơn cả những ngày vừa qua.
Vì em có đọc 1 bài báo, mà ng đại diện pasteur nói rằng :" Nếu kết quả DT, phải xét nghiệm đủ 3 lần mới khẳng định và lúc đó mới công bố cho bệnh nhân." Nên mọi ng hãy thông cảm lý do tại sao mà em lại lo lắng như vậy khi mà lên nhận kết quả lại nhận dc cái hẹn 3 ngày nữa. Trong khi nếu trễ họ vẫn có thể trả vào ngày hôm sau là thứ 7 cơ mà....
Hic. Em chỉ nói ra cho thoải mái suy nghĩ thôi..Mà tới đây chắc em post bài nhầm chuyên mục rồi thì phải.