Giờ mình phải đợi thêm 3 tháng nữa đi xn lại, hic, mình biết sống sao trong 3 tháng nữa đây? Chắc bị thần kinh mất
Printable View
Giờ mình phải đợi thêm 3 tháng nữa đi xn lại, hic, mình biết sống sao trong 3 tháng nữa đây? Chắc bị thần kinh mất
Chắc phải đợi thêm 3 tháng nữa đi xn lại, hic e biết sống sao trong 3 tháng nữa đây
Hic, hôm qua vạch miệng ra xem, thấy niêm mạc miệng sao mỏng quá, thấy li ti mạch máu dưới đó, giờ a chị nói cho em biết đi, rốt cuộc hiv có thể chui qua niêm mạc lành ko( mắt, mũi, miệng, quy đầu)??????????
Hôm qua là 1 tuần sau khi OS, em có tới phòng khám đa khoa xét nghiệm hiv, lúc xét nghiệm bà y tá có hỏi về nguyên nhân đi xét nghiệm, hic, mãi trả lời bả quên ko thấy bả có xé bao kim mới cho em không, chỉ kịp nhìn thấy cây kim có vẻ mới, có khi nào em bị hiv từ việc xét nghiệm ko a chị????
Đừng khóa chủ đề em nhé, em còn đang rất hoang mang ạ
Nói tóm lại là em không có nguy cơ, không cần phải xét nghiệm, đúng ko a chị, em đặt hết niềm tin vào a chị
A chị ơi, khoảng 7 tuần trước, em nhớ là đang đi học về( khoảng 10-11h sáng), em có mang dép, hình như đạp phải gì đó, hơi đau ở chân, em ko nhớ là mình có dở dép lên xem ko nữa, có khi nào em đạp kim mà em ko biết ko? Hồi thứ 6 tuần trước em có đi test nhanh thì âm tính, nhưng thực ra em test cho nguy cơ đường miệng á, nguy cơ đường miệng thì mới có 1 tuần à, vậy em có thể lấy kq này để kết luận là em ko đạp kim ko?
Rãnh quá..........................................
Bấm vào đây xem:
trường hợp này nó cần uống pep không ạ
Em cũng suy nghĩ nếu đạp kim thì kim phải dính vào dép, vậy thì sẽ thấy cộm cộm dưới dép đúng ko ạ? Nhưng có khi nào đạp phải đầu kim( ko phải toàn bộ kim) mà mình ko biết ko?
Nếu mà kim nằm ngay trên đường thì nếu muốn đâm vào chân thì phải chĩa lên hoặc chĩa chếch sang 1 hướng đúng ko a? Nếu nguyên cây kim thì có thể thấy dễ dàng, còn đầu kim thì do đã tháo ra khỏi ống kim nên sẽ tiếp xúc ko khí, bụi, gió, vậy là hiv die hết, em suy luận vậy có ổn ko nhỉ?
Hic, em đã đọc mấy bài viết về oral sex trên diễn đàn, sao thấy hoang mang và rối quá, em vừa là người cho vừa là người nhận nữa, nhưng em chỉ bú có 2 cái và em định đi ra ngay thì người thứ 1 nằng nặc đòi bú em, em ko muốn hic em giữ chặt quần bơi mà tên đó mạnh quá kéo cả quần em xuống và bú DV em có 2-3 cái gì đó thì em giằng lại và đi ra luôn, a chị ơi, giúp em với
Vậy là những gì em kể từ đầu đến giờ kể cả việc em ko bit mình có đạp kim hay ko thì cũng ko có nguy cơ đúng ko ạ?
A chị ơi, lỡ trong miệng người bú em có chảy máu, vậy máu đó hòa với nước bọt mà DV em ko có bị xây xước thì có bị hiv ko ạ?
Nghĩa là chảy máu ít thì nước bọt sẽ có khả năng bất hoạt hiv hả a?
Cho em hỏi thêm nữa nhé: bên Nhiệt Đới có xét nghiệm combo ko ạ?
em sợ là trước đó người bú em ăn rùi cắn trúng môi hay vì lý do gì đó miệng hắn có chảy máu rùi OS cho em nhưng DV em kiểm tra lại bằng mắt thì ko có bị gì hết, nó vẫn còn có vướng mắt ở chỗ nào đó a ạ:yoyo11:
Mấy a chị đâu rồi? giúp e với
Hic, a chị ơi, em nghĩ là nếu mà miệng người thứ 1 nếu có chảy máu chân răng hay lỡ ăn gì đó cắn trúng bị chảy máu trong miệng, rùi OS cho người thứ 2, vậy là máu với nước bọt sẽ dính trên DV người thứ 2, em vào và OS cho người thứ 2 khoảng 2 cái, vậy là máu đó sẽ dính vào trong miệng em, liệu e có bị ko ạ? em về nhà thì có súc miệng bằng nước muối mà ko thấy rát gì hết, vậy là ko có xước hay loét gì phải ko ?
Huhu, a chị ơi, hôm nay 1 bên vai của em có nổi mấy cái mụt nhỏ màu đỏ, ko bit phải là phát ban ko nữa, chỉ nổi trong 1 vùng nhỏ? Kiểu này e phải đi xét nghiệm cho bớt stress, hic hic:zk20145:
Vậy em không cần làm gì hết, ko cần xét nghiệm phải ko a chị ?
Huhuhu, em đặt hết niềm tin vào a chị, từng chữ từng câu a chị tư vấn em đã đọc rất kĩ và cũng suy nghĩ rất lâu, em thực sự rất sợ a chị ơi?
Sao em còn lo quá, mấy ngày qua e cứ như ngồi trên đống lửa vậy!!!Mấy cái mụt đã biến mất rồi nhưng giờ em thật sự chẳng thoải mái tý nào, đang coi phim cũng nhiều lúc đơ ra rùi tự nhiên cố nhớ lại lúc trong phòng tắm hồ bơi, sao giờ e chẳng nhớ dc cái gì nữa hết, e cố nhớ lại mà sao nó mờ nhạt sao á, lúc đó mọi chuyện diễn ra khá nhanh nên giờ nhớ lại sao e ko thể nhớ rõ dc, hic hic:zk2040: