Bạn không có nguy cơ không cần XN.
ví dụ trường hợp em gmd có bệnh stds. lại bị chảy máu chân răng.os cho em xong rồi đeo bao cho em.cái nước bọt ấy ví dụ dính máu của gmd.thì nước bọt ấy có chảy ngược vào lỗ sáo đi vào niệu đạo của em hay là khi em xuất tinh ra cái tinh dịch đó lại hoà lẫn với cái nước bọt có máu đó thì em có bị nhiễm hiv và stds ko ạ.híc
Thường viêm gan B xét nghiệm sau nguy cơ từ 1>3 tháng.Tuanmecsedec từng có trao đổi Bác Sỹ chuyên khoa gan trả lời viêm gan B có thể xét nghiệm :
HbsAg viết tắt từ tiếng Anh là “Hepatitis B surface antigen”, là một chất có ở bề mặt virus, do đó có HbsAg trong máu (gọi là HbsAg dương tính) nghĩa là có sự hiện diện của HBV trong máu, đồng nghĩa với cơ thể bị nhiễm HBV. HbsAg xuất hiện trong máu từ 1- 8 tuần sau khi cơ thể tiếp xúc với HBV.
Thường Lậu có biểu hiện từ 3>7 ngày,nếu quá 7 ngày bạn không có biểu hiện như đi tiểu đau rát ,chảy mủ thì yên tâm mình không bị.Còn sùi mào gà thường biểu hiện từ 10>90 ngày.
Giang mai hay viêm gan B thì xét nghiệm mới biết bạn,bạn xét nghiệm sau 1>3 tháng.
Tuanmecsedec từng trao đổi với Bác Sỹ Cao Hữu Nghĩa viện Pasteur với giang mai có thể xét nghiệm phương pháp TPHA giai đoạn 1 sau 1 tháng.
dạ em cảm ơn các anh chị ạ.híc.lo lắng sợ hãi là tâm trạng chung của những người mắc sai lầm như chúng em mà.híc híc.
anh chị ơi em vẫn sợ quá ạ.em có đọc nhiều về các bệnh std.em hoang mang quá các anh chị ạ.chắc em bị biểu hiện của viêm gan b rồi.họ nói là sốt và đi ngoài phân rời.híc.em cũng có biểu hiện ấy cách đây một tuần.híc.nếu en bị viêm gan b em chết mất.em còn trẻ quá.hu hu.bệnh này ko chữa được.ko có vợ sinh con cho bố mẹ em được.một lần lỡ dại duy nhất trong đời mà em bị bệnh luôn.hu hu.em sợ quá các anh chị ạ.không ngờ các bệnh stds dễ lây đến vậy.em chỉ os không dùng bao 1p mà phá nát cuộc đời em mất rồi.hu hu.em bị stress quá.chắc em chết mất.em đâu có ăn ở ác bao giờ đâu mà em phải chịu nỗi khổ này vậy trời.hu hu hu
giá như em hiểu biết những kiến thức này từ trước thì đâu lâm vào hoàn cảnh này.giờ làm lại cuộc đời cũng ko được nữa rồi.em phải chịu nghiệp chướng từ kiếp trước rồi.em sống từ trước đến giờ rất tốt mà.hu hu
dạ. anh tuấn cho em hỏi là nếu ở đà nẵng thì xét nghiệm hiv và các bệnh stds ở đâu là chính xác ạ.em hoang mang quá ạ.chắc thứ 7 họ không làm việc nên em để thứ 2 là được 5 tuần em đi xét nghiệm luôn ạ.anh ơi ở ngoài phòng chát diễn đàn có bạn can nha mong uoc có đeo bcs mà vẫn bị hiv.em lo quá.hu hu.có bạn thì mới đi lần đầu đã dính viêm gan b và sùi mào gà.hu hu
dạ em cảm ơn anh tuấn ạ.mà anh ơi dường hải phòng hay giải phóng ạ.em ở đà nẵng mà chưa bao giờ nghe đường này.anh cho em hỏi là chi phí xét nghiệm mỗi loại tầm bao nhiêu tiền được ko ạ.để em biết mà mang theo.híc
http://www.diendanhiv.vn/images/misc/quote_icon.png Gửi bởi Vungtroiden http://www.diendanhiv.vn/images/butt...post-right.png
bạn sẽ ko sao đâu . bạn lo quá đó thoi . QH Có dùng BCS là an toàn cao lăm os thoi gian ngăn the thi kha nang cung ko cao đưng lo nua lạc quan lên . truong hop toi cũng giống ban
bạn ơi hu hu. mình lo lắm bạn ạ. hoang mang tột độ luôn.mình lỡ dại một lần đầu ko không làm chủ được lý trí mình. mình còn trẻ quá. chưa vợ con gì mà còn là con một nữa. mình lo bị bệnh ko có vợ sinh con được cho bố mẹ mình bất hiếu quá.rất ân hận bạn à. mình được 1 th 5 ngày rồi mà vẫn chưa có biểu hiện gì.hôm trước đi ngoài phân nát với lại đau bụng. đọc trên mạng thì đúng với viêm gan b.hu hu.mình chưa đi xét nghiệm cái nào.mình sợ lắm.mình chỉ os có 30s>1p mà để lại hậu quả khôn lường vậy.mấy bệnh này dễ lây quá.lại ko thể chữa được.hu hu.
dạ. em cảm ơn anh ạ.anh cho em hỏi là tới đó em biết nói họ xét nghiệm gì ạ.em thấy cái bảng anh chị đưa lên cả đống xét nghiệm vậy em ko biết lựa cái nào cả. hu hu.em được 1 th 5 ngày rồi ạ.em muốn xét nghiệm combo.xét nghiệm viêm gan b và c. xét nghiệm giang mai.anh có thể chỉ cho em không ạ.à anh ơi cho em hỏi luôn là 27 hải phòng hình như là phòng khám tư hả anh. em định tới bệnh viện da liễu đà năng vì em nghi ở đó trang thiết bị hiện đại và họ có chuyên môn hơn thì kết quả sẽ chính xác hơn. ko biết có đúng ko ạ. với lại em sợ phí dịch vụ ở đó cao quá.em sinh viên cung ko có nhiều tiền anh ạ. híc.
dạ em cảm ơn Anh Tuấn ạ. anh ơi có phải nhiều người xui quá mới quan hệ với gái md lần đầu là bị luôn các bệnh ko anh. em sống tốt lắm.em mà bị bệnh ko biết phải đối mặt với bố mẹ người thân em sao nữa. em đọ. được là nếu xét nghiệm hiv thì ko bị họ sẽ trả kết quả ngay. còn bị thì họ hẹn lấy sau phải ko anh
dạ. em cảm ơn chị ạ.thật sự không có các anh chị thì ko biết ai sẽ là người chia sẻ với những người lầm lỗi như chúng em như vậy. híc. giá mà em trang bị cho mình những kiến thức này thì đâu xảy ra cơ sự vậy.hối hận cũng đã muộn màng.bệnh thì cũng bị rồi.hu hu.cả tháng nay em như người mất hồn. sống trong địa ngục vậy. em sút mấy cân rồi chị ạ.không biết em sẽ phải chịu cảnh này trong bao lâu nữa đây.hu hu.
hu hu. anh đừng an ủi em nữa. ngày nào em cũng soi người em.muỗi đốt em cũng sợ.đúng là có vào hoàn cảnh này mới biết giá trị của cuộc sống. mới biết sức khoẻ quan trọng như thế nào. mới biết yêu thương bố mẹ nhiều hơn. em cảm thấy xấu hổ và có lỗi quá.ước gì đây là vấp ngã đầu đời của em. để em có cơ hội làm lại cuộc đời.nhưng hy vọng mong manh quá. chắc em bị bệnh mất rồi. em nhiều triệu chứng lắm anh chị ạ.hu hu hu
dạ.em cảm ơn anh ạ.mai em sẽ đi xét nghiệm ạ.tâm trạng em hoang mang quá nên có gì mong anh thông cảm.híc
anh tuấn cho em hỏi là nếu xét nghiệm các bệnh đó thì lấy kết quả có nhanh ko ạ. em nghe nói họ trả kết quả sau là dương tính phải ko anh
anh ơi hãy hiểu cho tâm lý bọn em.bọn em sợ kinh khủng lắm.ăn ko ngon.ngủ ko yên.đêm nằm trằn trọc suy nghĩ đủ loại bệnh mình sẽ mắc phải. rồi suy nghĩ ko biết nói sao với gia đình nữa.càng đọc bài trên mạng về các loại bệnh stds, các bài trên các diễn đàn thì càng thấy sợ hãi tột độ hơn.em rất sợ anh à. thà cho em bị bệnh hoang tưởng thần kinh còn sung sướng hơn là bị các bệnh kia.ngày nào em cũng tự khám người.ngứa cũng sợ. đi ngoài đau bụng cũng sợ.sốt cũng sợ.nói chung là có biểu hiện gì là lên mạng tìm bệnh đó có biểu hiện như thế nào rồi nghĩ mình có triệu chứng giống y.lại càng hoang mang vô cùng.chắc em điên mất anh ơi.em biết sống sao đây anh tuấn.anh xuân. anh hiv. chị hà ơi.em chẳng tập trung được gì cho công việc và học tập cả.em bị stress nặng.mặt lúc nào cũng buồn rầu.em cười ko nổi anh chị ạ.chắc chưa chữa các bệnh kia em đã ở trong bệnh viện tâm thần rồi.hu hu hu.
dạ em cảm ơn anh đã động viên và tư vấn cho em ạ.mai em sẽ đi xét nghiêm giải toả tâm lý.em chỉ sợ lúc os tầm 1 p ấy là em nhiễm bệnh rồi. mặc dù cô gái đó hình như chỉ dùng lưỡi liếm quanh quy đầu em thôi.với lại dv của em hoàn toàn ko bị trầy xước. ko lở lơét gì hết. thế mà em vẫn lo lúc ấy thôi ạ.
sáng nay em mới đi xét nghiệm combo abag viêm gan b, c và giang mai. chiều mới có kết quả. em sợ và hoang mang quá. lỡ chiều em biết em bị bệnh thì em biết sống sao đây. hu hu hu
anh chị cho em hỏi họ xét nghiệm cho em thế này đúng chưa ạ. hiv combi PT ag/ab. hbsag. anti Hcv. và hình như bệnh giang mai người ta xét nghiệm 2 pp luôn thì phải các anh chị ạ. đó là tpha và rpr/ vdrp em xét nghiệm ở 27 hải phòng đà nẵng. mà ko biết là có tin tưởng được nơi đây không nữa.em thấy cái trung tâm gì bé xíu vậy.híc
dạ em cảm ơn anh ạ.