chính bạn đã có câu trả lời từ cô ấy rồi còn gì. bạn biết là cô ấy đã trị khỏi rồi còn hỏi là có chữa đc k là sao ?
bạn đã có KQ XN Âm Tính rồi thì còn lăn tăn cái gì nữa.
Printable View
Em chào mọi người ạ...Các anh chị ơi...sao hôm nay em thấy trong người nóng thất thường lắm...sờ má với trán thì nóng nhưng khoảng vài phút sau lại bình thường...không biết có phải do em nằm nhìu quá không...em không ra ngoài đường luôn á...với lại nay em đang ở đà lạt chơi trời mưa lạnh không biết có phải vậy mà người e nóng không biết nữa ? Em lấy kẹp nhiệt độ đo thì là 36,5 độ...mà người e cứ nóng bừng lên vậy...em không còn stress như mấy ngày đầu nữa...mà em vẫn còn hơi lo...được 60 ngày rồi ạ...em biết được mọi người tư vấn an toàn rồi ạ...mà người em thì nóng chân em thì lạnh em đuối qá ạ...Anh chị ơi em có bị làm sao không ? Combo 5 tuần AT vậy con hiv nó không có trong người e đâu phải không ạ đúng không Anh Tuấn, anh Truong Xuan, Chị Hà :(
Nhiệt độ 36,5 là nhiệt độ bình thường của cơ thể.Bạn ra Đà Lạt chơi gặp trời mưa là dể bệnh đúng rồi.
Bạn tìm hiểu thêm các chủ đề này :
Chủ đề: Xét nghiệm combo 4 tuần âm tính
Chủ đề: 28 ngày âm tính phương pháp hiv combo ?
Chủ đề: em xét nghiệm Combo đúng 28 ngày
Chủ đề: Tại sao Việt Nam chưa khẳng định 4 tuần xét nghiệm hiv combo AT là đã an toàn?
Chủ đề: Quan hệ không bcs xét nghiệm 28 ngày combo âm tính
Chủ đề: xét nghiệm HIV Combo bên nuoc ngoài 4 tuần âm tính,bác sĩ bảo ko cần xét nghiem nua
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Anh Tuấn, anh Truong Xuan nay em được 68 ngày rồi chờ chốt 12 tuần thôi...nhưng có một điều em thắc mắc là lúc e xét combo 5 tuần thì mấy hum sau em có nổi 3 4 mẩn đỏ, mà không phải mụn đâu ạ.không ngứa em có gãi thì nó bị tróc ra giống như mụn nước vậy.nó chỉ nổi rồi 2 3 ngày nó mới hết mà trước giờ thì e chưa bị nổi mẩn đỏ bao giờ...em không biết là do lúc đó trời SG nóng lại kết hợp em bị stress người mệt mỏi k biết có phải là nguyên nhân e nổi mẩn đỏ không...thiệt sự e chỉ thắc mắc mỗi việc đó còn mấy cái khác thì em lại nghĩ do stress gây ra...em chỉ mong thời gian nhanh nhanh để em chổt để e yên tâm thôi ạ
quan hệ với ng yêu mà sợ vậy thì thua rồi ,với lại cô ấy đã làm xn và bạn cũng làm xn vậy lo gì nữa, combo sau 4 tuần là an toàn rất cao rồi
Dạ vâng câu này mình giải thích nhìu rồi...các anh chị tư vấn ở đây cũng đều biết trường hợp của mình...mình xin nhắc lại mình mới quen được không lâu nên không tin tưởng cô ấy được chưa bạn...còn mình biết mình bị stress chứ...tại mình lo lắng nên mới muốn a chị tư vấn cho mình hết stress thôi...mà mình nói luôn vs bạn là trước kia mình không nghĩ ai bị H hết...nhưng giờ thì k phải gmd ai cũng bị và không phải người yêu ai cũng an toàn...mình hơi stress xíu...cam ơn bạn nha
Em chào anh Tuấn và mọi người...còn 1 tuần nữa em chốt 12 tuần sau combo 5 tuần...nhưng em cũng sợ lắm không biết kết quả như thế nào ? Em có chút thắc mắc muốn hỏi là em có nên thuyết phục cô ấy đi xét thêm một lần nữa chung với em 12 tuần luôn không ? Để nếu xét xong cho cả 2 thì em cũng k cần phải xét lại 6 tháng cũng như không suy nghĩ kháng thể muộn hay không tin tưởng kết quả tại em hay suy nghĩ lung tung lắm...tại vì dù bây giờ nếu xét 12 tuần thì chắc chắn 3 tháng trước cô ấy quan hệ với em cô ấy không bị dù có nguy cơ mới hay không giờ cũng k quan trọng nữa...tại e hay suy nghĩ lung tung lắm...e sợ xét xong rồi lại cũng còn lăn tăn chuyện này chuyện kia...Tính em hay lăn tăn rồi suy nghĩ lung tung lắm...em muốn phải an toàn 100% và k có gì để e có thể suy diễn và suy nghĩ được nữa...mong anh chị giúp em.
Tại bây giờ với 1 nguy cơ e cũng hiểu là sau 12 tuần là an toàn 100%...và giờ nếu cô ấy xét cho e nữa thì e càng yên tâm đúng không ạ...tại tính hay lăn tăn sợ xét xong 12 tuần rồi lại sợ lăn tăn đến 6 tháng hay có khi lăn tăn đến cả năm ý...Anh Truong ơi vậy nếu cả 2 đi xét luôn thì không còn gì để e lăn tăn nưa phải không anh ? Cũng không có trường hợp xấu nhất xảy ra hay tỷ lệ 1/10000 gì phải không ? Em muốn chắc chắn để quay về cuộc sống bình thường...chứ gần 3th qua em stress dữ lắm rồi :(
Nếu bây giờ bạn thuyết phục được cô gái ấy đi xét nghiệm cho kết quả âm tính thì chứng minh cô gái này hoàn toàn không nhiễm HIV thì lấy gì lây truyền cho bạn, như vậy với bạn đồng nghĩa hoàn toàn không có HIV.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Dạ em cũng nghĩ như 2 anh...tại vì nếu là gái mại dâm thì e bó tay rồi em chỉ lo cho mình em được thôi rồi sẽ không biết bao giờ mới thoát được ám ảnh...quan trọng là tâm lý thôi anh à...em cũng biết là cô ấy xét lúc 12 ngày thì chỉ chứng minh được cô ấy 4 tuần trước đó an toàn thôi ạ...nói chung vẫn không có gì chắc chắn cả...Nếu em thuyết phục được cô ấy đi xét lần này thì đúng thật em không còn gì để lăn tăn nữa...Còn không được thì em phải xét 1 mình thôi ạ...Còn về trường hợp combo 5 tuần Âm Tính giờ xét nghiệm 12 tuần có khả quan không anh :(
Em chào anh Tuấn và mọi người ạ...hum nay sau 4 ngày chốt ở tuần 12 hiện tại em cũng đã bình ổn lại tâm lý...nhưng tâm lý của em vẫn chưa hết khỏi lo lắng vẫn còn chút dư âm thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến...Em đã nghe a Tuấn và thuyết phục cô ấy đi xét nghiệm combo chốt ở tuần 12 chung với em luôn...kết quả cả 2 tụi em đều âm tính...Vậy có nghĩa theo anh nói là cô ây không có HIV thì làm sao lây truyền cho em là đúng phải không ạ ? Vậy em xin hỏi là với trường hợp của em là an toàn tuyệt đối chưa ? em có cần phải xét nghiệm lại 1 lần nữa vào 6 tháng không ? Tiện thể các bạn đang xem topic của mình ai đang chờ xét nghiệm và đã xét nghiệm combo từ tuần thứ 4 trở đi thì hãy yên tâm chốt ở tuần 12 nhé kết quả vẫn sẽ âm tính...trường hợp của mình đã chứng minh điều đó...Em cám ơn ạ :)
http://i.imgur.com/5Jw4Jbe.jpg
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Lần đầu tiên em thấy cái logo này đấy ạ...Em cám ơn a Tuấn...Hum qa em đến nay em có bị nghẹt mũi, rát họng, với ho...có nghĩa những triệu trứng này không liên quan gì đến HIV phải không a Tuấn tại vì em đã an toàn với HIV rồi...Cho dù sau này em cũng có xuất hiện những triệu trứng tường tự với HIV thì mình cũng không cần quan tâm đến HIV mà nghĩ là bệnh khác phải không anh ? Vui vẻ không suy nghĩ gì về HIV nữa :)
Anh Tuấn ơi cho em hỏi về trường hợp của em thì mọi ngủ đã tư vấn cho em xét nghiệm sau 12 tuần Âm tính nghĩa là em an toàn rồi...Nhưng cái tỷ lệ 1/10000 6 tháng dương tính là cũ rồi em biết điều này...nhưng thật sự em vẫn bị ám ảnh...Anh cho em hỏi là nếu một người xét nghiệm vào thời điểm 12 tuần thì tức là 12 tuần trước người đó không bị nhiễm HIV...lần trước cô ấy có xét nghiệm lần đầu thì mọi người cũng tư vấn cho em có 2 trường hợp xảy ra 1 là không nhiễm 2 là trong giai đoạn cửa sổ...vậy bây giờ sau 12 tuần cô ấy xét...thì chứng tỏ chắc chắn 12 tuần trước cô ấy không nhiễm (thời điểm khi quan hệ với em)...Vậy thì trong TH của em...Anh Tuấn đánh giá giúp em cái tỷ lệ không an toàn đó được ạ...Em không muốn mình nổi tiếng như vậy đâu...Em sẽ không thể làm gì được khi em không biết chắc chắn 100% em an toàn :(
Tuanmecsedec khẳng định 100% bạn đã an toàn.
http://i.imgur.com/f3u7O74.png
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
[IMG]http://imageshack.com/a/img924/7980/YAY6hq.jpg[/IMG]
Em chào anh Tuấn và mọi người...Tiện thể hôm này 18 tuần (tức 4 tháng 7 ngày ) em có ghé Hòa Hảo xét nghiệm viêm gan C...tiện thể test luôn hiv combo, viêm gan B, tất cả đều âm tính...Vậy là em có thể an tâm về HIV cũng như các bệnh về đường tình dục được chưa ạ ? Em cám ơn.
Có lẽ chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa.Tunmecsedec khóa lại để thành viên có thời gian tự mà ngồi đọc những gì đã được tư vấn và thông có sẵn trên diễn đàn.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.