hi vọng vậy bạn ạ
hi vọng vậy bạn ạ
hôm nay là 63 ngày chị ạ . e vẫn nuôi hi vọng dù cho cơ thể mình nó nói ngược lại, và suy sụp cực độ với 24 và 31 ngày combo tại hồng ngọc ât 59 ngày test nhanh ât hi vọng ông trời cho một lần cơ hội
em đi làm test đây ạ!
âm tính tiếp a/c ạ ! em lại nuôi hi vọng tiếp . đã đi đc 2/3 chặng đường rồi . nhận kq tâm trạng e vẫn chẳng khá hơn .. em ko có ý gì cả chỉ tại e lo lắng quá , ko thể chấp nhận là mình có ngày phải như thế này thôi ạ + thêm triệu chứng quá mệt mỏi chân tay run ,xuất huyết ngày càng nhiều làm em ko thể bình tĩnh
còn 20 ngày nữa ... 12 tuần là kết quả cuối cùng đúng ko ạ!
thứ 3 tuần sau tức ngày 15/11 em sẽ lên bệnh viện nhiệt đới trung ương để làm xét nhiệm PCR ạ ... em không thể chịu đựng cảnh chờ đợi này thêm một chút nào nữa
theo a/c làm CPR sau 65 ngày có nguy cơ tính từ ngày 11/9 tin tưởng tuyệt đối được chưa ạ!!
Bạn xét nghiệm PCR chỉ là phí tiền.Còn bạn muốn tìm hiểu phương pháp PCR thì xem các chủ đề này sẽ rõ :
Chủ đề: Vì quá lo lắng e đã xét nghiệm pcr
Chủ đề: anh chị giúp đỡ em về vấn đề xét nghiệm PCR!
Chủ đề: Quan hệ GMD ko dùng BCS và OS, xét nghiệm PCR ở tuần thu 4 kết quả dưới ngưỡng
Chủ đề: xét nghiệm pcr và triệu chứng sơ nhiễm
Chủ đề: Phương pháp PCR
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
nếu như ko có triệu chứng mạnh và quá rõ ràng sau đúng 2 tuần nguy cơ kéo dài đến tận bây giờ thì em ko bao giờ có suy nghĩ cực đoan thế này đâu ạ , em là người vui tính hay nói hay cười ..tương lai còn nhiều việc phải làm cú sôck này làm em không thể chấp nhận nên có phản ứng vậy chị ạ ,mong a/c thông cảm cho tâm trạng của e lúc này
hiên tại người em vẫn run lẩy bẩy , 2 hàm răng mở ra là run cắn bậm bập vào nhau ,người mỏi mệt phải thở bằng miệng ,các nốt ban xuất huyết xuất hiện khắp người ..đêm nằm vã mồ hôi lạnh ,ngủ dậy đầu đau như búa bổ
em mệt mỏi quá a/c ạ , ban đỏ nổi khắp người ,chân tay run chẳng làm nổi việc gì nữa ...giờ em không biết phải làm thế nào nữa mong anh chị cho em lời khuyên
em đã đi khám bác sĩ và chẩn đoán rối loạn thần kinh thực vật (biến chứng hay gặp khi mới nhiễm virut ) uống thuốc bổ thần kinh hơn một tháng và mà không đỡ chị ạ , chân tay và cơ thể vẫn run ,mệt mỏi lắm ạ , các nốt ban đỏ xuất huyết dưới da xuất hiện ngày càng nhiều ..giờ em bế tắc và quá ạ!
thưa a/c thay vì làm xn tiếp e có thể kiểm tra số lượng cd4 của mình đang ở mức bao nhiêu được không ạ , sau 2 tháng sau nguy cơ liệu cd4 bắt đầu giảm chưa ạ
em cám ơn
Bạn xét nghiệm CD4 để làm cái gì,dù CD4 có như thế nào thì cũng không khẳng định một người có nhiễm HIV hay không.Muốn biết có bị nhiễm HIV hay không thì chỉ có xét nghiệm riêng biệt thôi.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
người em vẫn mệt mỏi quá anh ạ thở chẳng nổi nữa , ban xuất huyết khắp người , chân tay run ,kéo dài đến nay là hơn 1 tháng rồi ạ .xin anh cho lời khuyên là bây giờ em nên làm gì ạ!!
Bạn lo lắng Stress thế này thì thử hỏi sao không bị như vậy.Lời khuyên dành cho bạn là ngồi đọc lại những gì mà ban quản trị tư vấn.
Bạn lưu ý,đây là box chuyên mục về tư vấn xét nghiệm,chứ không phải là box để cho bạn than vãn.Bạn muốn giải tỏa tâm lý thì qua box này : Phòng giải tỏa tâm lý
Bạn lưu ý đây là box tư vấn về xét nghiệm,bạn không được hỏi sai mục đích của box.Nếu bài hỏi của bạn hỏi sai mục đích của box thì sẽ bị xóa hoặc chuyển về đúng box và chủ đề này sẽ bị khóa lại.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
đau đầu quá . nằm ngủ ko nổi , càng ngủ càng đau đầu ... như có con gì trong đầu vậy ko thể chịu nổi nữa huhu
Sắp thần kinh rồi. Hiv k nhiễm mà nhiễm thần kinh 100%.
em không lo lắng chị ạ .tự nhiên nó đau đầu kinh khủng vậy, chẳng đêm nào em ngủ đc ngon gần 2 tháng nay . chân tay em càng ngày càng run .. tay giờ em cầm đũa ăn không nổi rồi chị ạ.người làm một chút là vã mồ hôi như tắm , ban đỏ mọc khắp người .... em bế tắc thật sự rồi chị ơi ...... em ko biết phải làm gì nữa, em lạc lõng và bế tắc quá
ông y như t cũng bị ám ảnh + đâu đầu , cơ mà vào đây đọc tư vấn lại nhẹ nhõm cả ra ! t nghĩ chắc 1 năm mới thoát ra ám ảnh này, giờ đi đâu cũng thấy H :) mà ông xn âm tính rồi còn lo gì nếu bị là kháng thể có từ tuần thứ 6 rồi, như t đợi 12 tuần rồi chốt cho nó nhẹ nhõm !
hi vọng như vậy chị ạ . nguy cơ của em là ngày 11/9 vào ngày 15/12 em sẽ lên viện nhiệt đới TW để làm 3PP ạ .mong ông trời mỉm cười.
chị đừng khoá chị ơi
em sẽ cập nhật và chụp lại những kết quả đã xét nhiệm lại ở topic này ạ
2 hôm nay dưới hàm và bẹn em nổi hạch hơi đau một chút anh chị ạ, ban đỏ xuất huyết vẫn khắp người !, đầu vẫn đau và choáng , giờ em phải làm sao ạ .em còn hi vọng ko ạ
Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa.Vì ban quản trị đã tư vấn rõ ràng hết rồi,để không làm loãng topic hoặc ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên có thời gian ngồi đọc lại những gì đã được tư vấn.Vì vậy Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.
Nếu bạn muốn giải tỏa tâm lý thì vào chủ đề này :
Chủ đề: Chỗ để gào lên cho đỡ lo xả stress.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.