Gửi bởi
nam nam
em xin trình bày tất cả về quá trình của em.hiện giờ em hoang mang,mệt mỏi.anh,chị đọc kỹ rồi tư vấn em lần nữa.
Cánh đây hai tháng khoảng trước tết âm lịch 2014 hai ngày.ngày 28-12-2013 âm lịch trước đó là em có nhậu nhiều,ăn uống không điều độ.ngày 28 buổi chiều đó em đi đá banh mất sức nhiều,đầ gối em bị trày xước . xong tối em có đi nhậu hai tân rồi mấy đứa bạn rủ đi chơi gmd.đây là lần đầu tiên em quan hệ với gmd.em cũng hơi say.em đeo bcs gmd đưa cho em.em đeo bao hơn một nửa dv.truớc khi đeo bao em có sờ ad của cô ta xong em mới đeo.em sợ dich dính vào tay khi mình đeo bao nó có chui vào dv không.khi quan hệ cô ta có sờ vú em.miệng em bị nhiệt em có hôn bờ má .lúc em xuất tinh rồi em ra tolet em vẫn đeo bcs rồi lấy vòi xen xịt ,rửa tay,rửa dv.hình như em có để ý tinh trùng vẫn còn trong bao.rửa xong rồi em tuốc bao ra.quan hệ xong em thấy đàu gối minh rát.qua ngày sau 29-12-2013 âm lịch buổi chiều em đá cầu tăm xong tự nhiên người em khó thở,mệt mởi,buồn nôn.tối đó em có đi bar uống rượi.qua ngày 30-12-2013 buổi sáng em dậy người đi loạng choạng,mắt thì lu mờ,sốt nhẹ,không muốn ăn gì.em mua thuốc tây uống nhiều,em mua thuốc mỗi nơi ,em uống xong em bỏ,rồi mua tiệm khác uống tiếp.qua hai ngày sau 3-1-2014 âm lich da em bị phát bang,nổi những chấm đỏ dưới cánh tay em gãi thì ngứa nổi lên một chàm thì lặn đi.em thấy dưới bàn chân,đùi có một hai,chấm đỏ giống như bang.hai tuần sau tình trang sức khoẻ em vẫn như vậy.mệt mỏi,khó thở,người đi loạng choạng,mắt thì mơ mờ,không muốn ăn.tối ngủ lúc nào bụng cũng sôi.giống như có con nào châm vào người đấy.người em trước tết đi tập tạ khoảng 74kg mà hai tuần xuống còn 68kg.em có lên trung tâm y tế dự phòng,trung tâm hiv thì họ nói không sao.họ bảo em xét nghiệm 6 tháng trước thì xét nghiệm âm tính.em không biết sao da em thay đổi thì phải.dễ bị bầm,em cào nhẹ thì lâu tan lắm.khoảng ba tuần sau ngày 10-2-2014 em vào sài gòn xét nghiệm combo thì cũng âm tính.giờ thì hai tháng rồi mà người em có những triệu chứng như: lưỡi rát,đâu.da thì dễ ửng đỏ.đến nay kg em cũng vẫn bình thương 68kg.em sợ lắm rồi.có phải em bị nhiễm rồi không.