Lúc nãy em có đăng 1 bài ở chủ đề Phơi nhiễm HIV về việc em nghi ngờ mình có các dấu hiệu nhiễm. Lúc nãy em vào thì thấy bài của em đã mất. Sao lại thế ạ?
Printable View
Lúc nãy em có đăng 1 bài ở chủ đề Phơi nhiễm HIV về việc em nghi ngờ mình có các dấu hiệu nhiễm. Lúc nãy em vào thì thấy bài của em đã mất. Sao lại thế ạ?
Vì chủ đề của bạn đã được ban quản trị thông báo ở chủ đề này.
Chủ đề: Lấy máu ở phòng khám
Các anh chị ơi em bị nhức mỏi chân tay đến nay là ngày thứ 4 rồi, tuy không bị nặng và không phải lúc nào cũng bị nhưng rất hay bị. Em lo lắng lắm ạ, em chưa bao giờ bị nhức mỏi với tần suất nhiều thế này
Em biết mình nên bỏ gánh lo đi nhưng mà em cứ hay bị suy nghĩ ý ạ, đang đọc truyện hay xem phim cũng đột nhiên nhớ ra rồi lại nghĩ xong lại lo. Mấy hôm nay em cứ chán nản mệt mỏi uể oải không muốn làm gì. Em không biết có phải em bị mắc bệnh tâm lý không khi mà em cứ nghĩ vị chuyên viên lấy máu cho em hôm đó cố tình muốn hại em dính bệnh huhuhu
Mấy ngày nay em toàn ở trong nhà suốt ngày vật vờ ngoài quét dọn nhà cửa thì toàn ăn với nằm. Người em cứ rã rời nhức mỏi tâm trạng thì không tốt chẳng làm được việc gì anh ạ :( Em xin lỗi vì em lải nhải nhiều nhưng mà tâm lý của em muốn tin rằng em không bị nhiễm hay gì nhưng mà không được, người em nó cứ đau mỏi thế này làm em không thể không nghĩ anh ạ :(( Em không dám nói với mẹ em vì sợ mẹ em mắng em hoang tưởng :((
Em cũng tự nhủ như thế, với cả phòng khám em đi khá là xịn, khang trang sạch sẽ, bác sĩ lấy máu cho em cũng nói chuyện bình thường, không phải hung bạo ghê gớm gì, bịt chỗ tiêm cho em cả bằng bông lẫn băng urgo và kêu em giữ chặt (bạn em bảo bệnh viện tư người ta đầu tư chứ bệnh viện thường chỉ cho bông). Lúc đi lấy máu xong em chẳng nghĩ ngợi gì mà không hiểu sao lúc về nhà lại nghĩ linh tinh, sang hôm sau bắt đầu có vài việc như là đau mỏi chân tay rồi sốt,... các thứ nên em càng lo lắng :(