Gửi bởi songlanhmanh88 Bạn đúng là hoang tưởng nặng quá rồi đấy. Tào lao mía lao quá Bạn ơi Tại em hay nghĩ linh tinh thành ra bị lo lắng quá ạ :(( Có cách nào giúp em giải toả không ạ chứ em nghĩ nhiều mệt mỏi quá anh ạ :((
Gửi bởi insecured Tại em hay nghĩ linh tinh thành ra bị lo lắng quá ạ :(( Có cách nào giúp em giải toả không ạ chứ em nghĩ nhiều mệt mỏi quá anh ạ :(( Đi chơi và nói chuyện với Bạn bè đi. Làm gì có chuyện BS lại làm như vậy, Đó là đạo đức nghề nghiệp mà họ đã học ở trường 6 năm trời rồi
Gửi bởi songlanhmanh88 Đi chơi và nói chuyện với Bạn bè đi. Làm gì có chuyện BS lại làm như vậy, Đó là đạo đức nghề nghiệp mà họ đã học ở trường 6 năm trời rồi Dạ em sẽ cố nghĩ tích cực hơn. Cảm ơn anh ạ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Nội quy - Quy định