Em xin tư vấn về kết quả xét nghiệm HIV Combo sau 49 ngày âm tính
Em chào a Tuấn và các a/c trong diễn đàn
Em đang bị stress nặng về vấn đề nguy cơ H.chuyện là em có qh ko an toàn với 1 bạn nữ (bạn này có xu hướng dễ dãi trong chuyện ấy) vào ngày 23/6/2017 (tầm 10h tối)
Tối ngày 24/6 em lại tiếp tục qh nhưng có dùng bcs.
Trong quá trình qh bạn này cũng có os cho em khá mạnh.
Sau 49 ngày kể từ nguy cơ lần 1 (ngày 10/8:2017) em có đi xn combi pt tại Medlatec cơ sở Hà Đông ra kết quả như sau ạ:
Tên xn: combo hiv (architec)
Chỉ số S/CO: 0,13 - Âm tính
Tuy nhiên sau nguy cơ tầm 1 tháng em có sử dụng thuốc kháng sinh chữa viêm đường tiết niệu đồng thời cảm thấy ngứa ở phần mu bàn tay và chân (em có tham khảo thuốc này có tác dụng phụ là ngứa, nhức bắp). Sau đó em đi khám có kết quả là bị lậu (bs chỉ nhìn qua dv chứ ko tiến hành test lậu hay xét nghiệm gì cả), em ngưng sd thuốc thì có hết ngứa ở bàn tay, chân nhưng phần thân trên lại có hiện tượng mẩn đỏ 1 số chỗ (2-3 ngày mẩn 1 lần khoảng 1-2 tiếng là hết, thường thì là vùng eo sườn, khuỷu trong của tay và dưới bắp tay).
Các a/c trong diễn đàn cho em hỏi là:
1. Với kq xn combo hiv ở ngày thứ 49 như vậy em đã có thể yên tâm chưa ạ? Có khi nào lật kèo ở tuần thứ 12 ko ạ?
2. Những biểu hiện ngứa ngáy trên có thể do nguyên nhân khác như stress nặng mà có không ạ?
Em mong các a/c tư vấn giúp em sớm vì em đang stress quá nên sụt mất mấy cân rồi.em chân thành cảm ơn các anh chị!
Em hoang mang quá anh Tuấn!
Đến hôm nay đã là hơn 14 tuần rồi anh Tuấn và các a/c.nhưng em vẫn còn ngứa và thỉnh thoảng lại nổi nốt li ti trên cổ tay và nách.em gãi thì nó vệt đỏ lằn lên nhìn sợ lắm.em thật sự rất hoang mang dù đã có kết quả xét nghiệm 93 ngày âm tính rồi nhưng phiếu xét nghiệm của em em thấy chẳng ghi gì rõ ràng cả.chỉ ghi mỗi xét nghiệm KT HIV đóng cái dấu âm tính và kí thôi.còn không cả ghi họ tên người làm xn nữa.
haizzz
em thật sự rất stress.phiếu xét nghiệm ghi sơ sài như vậy liệu em có thể tin tưởng được không anh Tuấn?em xn ở 21 Trung Liệt anh ạ.
em xin lỗi vì đã làm phiền mong các anh chị đừng khó chịu.thật sự cảm giác này quá tồi tệ!