
Gửi bởi
juiconk49
vấn đề của em gặp phải là cách đay 3 ngày em có uống quá chén và ko kìm nèn được bản thân( thậm chí đây là lần đầu tiên của em với con gái ) vì vậy thật sự e cũng mong đủ thời gian để đi xét nghiệm, sáng này e cũng gọi điện cho bên tư vấn sức khỏe cộng đồng họ cũng giải thích là ko có nguy cơ hoặc nếu có là rất nhỏ, tuy nhiên vậy cũng là 1 liều thuốc an thần cho em rồi. cảm ơn mọi ng nhé, đó là điều cần để em ko điên loạn để có thể tiếp tục 3 tháng lo lắng, chiều qua em đã dí súng vào họng và ngồi khóc 1 mình nhưng e ko đủ can đảm bóp cò, bố mẹ và mọi người con xin lỗi! thật sự con xin lỗi. và cảm ơn mọi người rất nhiều