em cảm ơn 2 anh chị đã tư vấn cho em. Nhưng thật sự em hoang mang quá. trong đầu lúc nào cũng chỉ có H. 2 ngày trôi qua mà dài như 2 tháng vậy. Nghĩ vậy mà lòng đau như cắt. Thương bố mẹ quá, thấy có tội lỗi với mọi người nhiều nhiều...:(
em cảm ơn 2 anh chị đã tư vấn cho em. Nhưng thật sự em hoang mang quá. trong đầu lúc nào cũng chỉ có H. 2 ngày trôi qua mà dài như 2 tháng vậy. Nghĩ vậy mà lòng đau như cắt. Thương bố mẹ quá, thấy có tội lỗi với mọi người nhiều nhiều...:(
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)