vâng. e cám ơn bác ạ! em đã đi khám ở da liễu trung ương và đang được điều trị. từ ngày bị bệnh này em mới tá hoả tìm hiểu. thì ra còn có một đống bxh khác kinh khủng khiếp chả kém gì bệnh này. từ trước tới giờ có nằm mơ em cũng không nghĩ có ngày lại bị. đúng là ko thể tin ai ngoài tin mình. e sợ bệnh này tới già. khi mới biết bệnh ngày nào e cũng khóc. rồi tá hoả lên lo một đống bệnh khác. nói thật với bác là giờ nhìn thấy ai em cũng nghĩ họ có nguy cơ HIV và các bênh xh khác nếu như có QHTD. nghĩ thế thôi là e chả dám lấy chồng. bít đâu chồng e lây bệnh từ em hoặc là sau này bít đâu e trót dại ko phải SMG mà HIV thì còn khốn khổ nữa. hix