dù biết là vậy, nếu như dv của em ko bị rách, ko bị chảy máu thì em hk lo sợ như vầy, đằng này bị rách và chảy máu nữa. cũng khoảng 2 giọt máu rỉ ra.... lúc đó em sợ đứng người, cô gái kia cũng bàng hoàng lun. em có hỏi cô ấy thì cô ta nói cũng thường đi xét nghiệm. cô gái này ko đứng đường mà em liên hệ qua số dt. :(
ak, lúc quan hệ, em có lấy ngón tay của mình cho vào AD, cũng khoảng 5p sau thì sự việc kia mới xảy ra, em ko nhớ rõ tay phải của mình có đụng vào vết thương đang rỉ máu trên dv ko nữa, nhưng em nhớ có dùng tay vuốt vết máu rùi vào nhà vệ sinh rửa bằng nước.
qua tư vấn của mấy anh chị, em cũng đỡ lo phần nào nhưng sao cứ nghĩ tới là lại liên tưởng đâu đâu ko... :(