Bấm vào đây xem
Chủ đề:Sống lành mạnh, bệnh nhân AIDS thọ hơn
Chủ đề: Nhiễm HIV vẫn sống khỏe 30 năm
Chủ đề: Điều trị HIV/AIDS chỉ mất khoảng 100 USD/năm
Chủ đề: nhiễm hiv có thể sống đến 70 tuổi
Tại sao phải tuân thủ điều trị?
Bấm vào đây xem
Chủ đề:Sống lành mạnh, bệnh nhân AIDS thọ hơn
Chủ đề: Nhiễm HIV vẫn sống khỏe 30 năm
Chủ đề: Điều trị HIV/AIDS chỉ mất khoảng 100 USD/năm
Chủ đề: nhiễm hiv có thể sống đến 70 tuổi
Tại sao phải tuân thủ điều trị?
em đang lo lắng quá mấy ADD à! em rất cần lời khuyên!
dao mấy ngày gần đây mệt mõi và trên người có vài nốt đỏ không biết là muổi cắn hay là phát ban nửa.
em đang lo lăng quá! căng thẳng và thấy bất an về hiv quá. mấy anh chị cho em lời khuyên hk? chí ích là để em bớt lo và giúp e có tập trạng tốt để thi cuối khóa nữa! chứ đà này chắc em rớt kì thi cuối này quá.
thấy lúc nào củng lo nên e đi đăng kí đi tập tạ, tập xòng về bệnh luôn.....
anh sôngchung_hiv ơi, bạn trường xuân ơi và mấy thành viên BQT ơi! e có câu hỏi cần mấy ấy tư vấn ngay ạ?
tình hình là thế này! ngày 23/6/2014 này em phải về quê hơn một tháng mới lên.
nhưng theo lịch thì ngày 26/6/2014 này em phải đến TT phòng chóng hiv/aids tP Cần Thơ để xét ngiệm lại sau hai tháng uống thuốc phơi nhiễm ạ.
vậy cho em hỏi? ngày mai (16/6/2014) e lại TT phòng chóng hiv/aids TP CT để xét nghiệm có được không?( kết quả trong trung tâm 1tuân sau mới có kết quả khi XN) và nếu được thì kết quả có chình xác không?
câu hỏi thứ 2: nếu như mấy anh chị trong TT phong chóng hiv/aids TP CT nói chưa tới ngày không chụi xét nghiệm thì mình phải làm sao?
dạ thưa mấy anh/ chị trong DD. được mấy anh chị tư vấn em là không có nguy cơ, em rất vui xen kẻ vẫn còn lo lăng lắm, và trêss mấy tuần từ lúc gặp sự cố đó tới giờ. do đó e quyết đi xn sau hai tháng dùng thuốc phơi nhiễm.
Mong mấy a/c trả lời giúp em! em cảm ơn .
dạ! vì ngày 23/6 e phải về quê nên có chuyện ạ! nếu ở lại được thì em đợi tới ngày 26/3 rồi!
cảm ơn anh! nhưng mà xét nghiệm ngày đó thì kết quả có chính xác chưa?
thật sự thì em phải về quê, nhưng mà với tâm trạng như vậy thì về quê gặp anh e, dong họ... không vui chút nào... lúc nào cũng nghĩ tới nó hết...
mà sợ tới TT xét nghiệm giờ này mấy a/c trong TT hk cho........... rầu quá BQT à.
Đúng như lời anh Trường Xuân nói!
sáng nay em đến TT xet nghiệm, bà chị đó nói em như sau: " chưa tới ngày không xét nghiệm được, xét nghiệm giờ thì kết quả chưa thật sự chính xác, nếu em bận về quê thì cứ về đi, chừng nào lên thì quay lại đây xét nghiệm".
rầu quá anh chị à, với tâm trạng này mà về quê là xong....về dưới bạn bè, anh chị, ba me chú bác.. thấy mình...và nói sau dạo này mày về thấy mầy đâm chiêu quá...thật sự e hk biết giải thích sau....
..... vậy đành phải đợi tới ngày 26/6 thôi mấy a/ c à....
"Khổ lắmmmmmmmmmmmmmmmmm, được tư vấn không có nguy cơ, lại còn dùng PEP thì cứ yên tâm về quê điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
được câu nói này của BQT. một lần nữa e thật sự an tâm hơn. e sẽ về quê... khi nào lên e quay lại TT xét nghiệm.... có kết quả E sẽ Thông báo cho BQT trong DD để mấy a/ c tư vấn tiếp cho e....
Muốn dt thì về quê tìm nch mà xin ít hiv còn ko bạn sẽ ko có sơ hội đc mang dấu cộng đâu. Cư yên tâm về quê.ăn no tắm mát ra sông gội đầu nhé
mấy anh chị ơi! cho em hỏi thật....là có ai dùng pép mà bị lật kèo chưa ạ???
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)