Kết quả 1 đến 14 của 14

Chủ đề: ai biết trả lời giúp em nhé

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên đang cần tư vấn
    Ngày tham gia
    18-06-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    312
    Cảm ơn
    201
    Được cảm ơn: 4 lần
    Trường hợp của em cũng giống với bạn này, năm 2010 em có đi khám, cũng lấy máu. (Em có nộp giấy hoãn) Và dù có hoãn thì nếu máu có vấn đề cũng sẽ được thông báo cho mình phải không anh?
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,206
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi yeucuocsong26 Xem bài viết
    Trường hợp của em cũng giống với bạn này, năm 2010 em có đi khám, cũng lấy máu. (Em có nộp giấy hoãn) Và dù có hoãn thì nếu máu có vấn đề cũng sẽ được thông báo cho mình phải không anh?
    Nếu xét nghiệm HIV có chuyện gì sẽ báo cho bạn.

  3. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    van truong (27-06-2014),yeucuocsong26 (25-06-2014)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-06-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hai duong
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 3 lần
    Sáng nay em đã đi làm xét nghiệm.một cảm giác thật là hồi hộp các anh ah.thật may là em âm tính.thời gian qua em đã rất là khổ.bởi việc xuy nghĩ nhiều.giờ em mới nhận ra cứ ở nhà đoán thì bệnh rất nhiều.hi...e cũng đã có thời gian như vậy.đùa chứ nhiều lúc ăn không ăn được.bởi vì sợ hãi .mọi người hãy đi làm xét nghiệm nhé.chúc mọi người có sức khỏe tốt.và có cuộc sống lành mạnh!!!

  5. Những thành viên đã cảm ơn van truong cho bài viết này:

    yeucuocsong26 (13-07-2014)

  6. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-06-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hai duong
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 3 lần
    Sáng nay em đã đi làm xét nghiệm.một cảm giác thật là hồi hộp các anh ah.thật may là em âm tính.thời gian qua em đã rất là khổ.bởi việc xuy nghĩ nhiều.giờ em mới nhận ra cứ ở nhà đoán thì bệnh rất nhiều.hi...e cũng đã có thời gian như vậy.đùa chứ nhiều lúc ăn không ăn được.bởi vì sợ hãi 😓.mọi người hãy đi làm xét nghiệm nhé.chúc mọi người có sức khỏe tốt.và có cuộc sống lành mạnh!!!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •