Tại sao lại k có chuyện đó ạ huhu bóc sẵn như thế e cũng cho bcs đó dính đc máu bên trong ạ. E rất hoang mang hỏi tại sao bcs đc bóc sẵn mà k phải nguyên vỉ?? Có vấn đề gì mới bóc sẵn chứ ạ huhu e ngu quá
E lúc đó sỉn quá cũng ko biết bạn bè dẫn đi đâu nữa bh e cũng ko rõ chỗ đó nữa mấy a c ạ huhu e chỉ nhìn thấy bcs bóc sẵn rồi gmd đeo cho e luôn, tối quá e cũng ko để ý bên trong có máu hay ko nữa huhu e ngu quá. Cho e hỏi đã có ai bị dt ở 6 tuần chưa ạ. Sao e ko thấy trường hợp nào vậy ạ huhu e chỉ thấy nhiều trường hợp các bạn xn 6 tuần at mà 12 tuần lại k thấy họ lên nữa làm e hoang mang quá huhu e phải làm sao khi mà bị H rồi cả sự nghiệp của e tan biến, gia đình họ hàng sẽ nghĩ ntn về e huhu
Huhu e ko thể nào yên đc cái bcs bóc sẵn đó. Nó làm e khùng phát điên rồi huhu hiện tại e bị lậu ko biết do os hay do sự cố bcs bóc sẵn gây nguy cơ nữa. Nghe bác sĩ nói chữa lậu cho e, e hỏi gmd đó mà bị H là dính luôn và 6 tuần chưa chính xác phải mấy tháng mới biết đc, làm e đứng tim thất vọng xa lánh mọi người ko giám gần ai sợ lây cho mọi người. Thực sự e rất khổ tâm suy nghĩ về hành động ngu dại này của e. E tuyệt vọng quá mấy a c ơi
Cho e hỏi đã có ca nào dt ở tuần thứ 6 chưa mấy a c huhu e đọc hình như k có thì phải
E hy vọng cuộc sống này ban tặng cho e 1 cơ thể khoẻ mạnh để có thể 6 tuần cơ thể tạo đủ kháng thể xn ra, và đã at. E hy vọng mk có thể làm lại cuộc đời lầm lỗi đó. E hy vọng vào tuần thứ 12 lắm thực sự ko biết kq ra sao nữa huhu liệu e có thể làm lại đc k nữa hay lại làm tội đồ của bme.
E cũng hy vọng 6 tuần at của r sẽ chính xác ở tuần 12 at. Nhưng cho e hỏi tại sao nhiều bạn có nguy cơ có bcs hay k bcs xn at 6 tuần mà chốt 12 tuần e để ý họ k báo kết quả lại làm e lo lắng 2 trường hợp xảy ra :
- họ at rồi nên cũng quên k báo
- họ buồn chán khi kq dt :((
lam e hoang mang lắm mấy a c ạ. Huhu
E sợ nhiều trường hợp dt buồn chán cũng k lên lại dd báo ý ạ. Huhu
Nếu mà xn ra at 12 tuần họ phải mừng rỡ nên dd báo kết quả chứ tại sao lại im lặng như thế làm e hoang mang quá. Thời gian này e toàn nghĩ về tương lai mịt mù phía trước đang đợi e. Huhu e ko sợ chỉ sợ liên luỵ bme e thôi. E cảm thấy có lỗi với bme e quá. Giá như ko có hôm buông thả ấy. Thực sự e ngu quá huhu
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)