hic mình ghét phải đặt hết niềm tin vào điều gì đó vì khi vỡ vụn sẽ làm cho mình đau hơn nên để chắc cú mình không bao giờ đặt tất cả vào một điều gì đó mà mình sẽ rải đều tất cả, mất cái này thì có cái khác bù vào![]()
hic mình ghét phải đặt hết niềm tin vào điều gì đó vì khi vỡ vụn sẽ làm cho mình đau hơn nên để chắc cú mình không bao giờ đặt tất cả vào một điều gì đó mà mình sẽ rải đều tất cả, mất cái này thì có cái khác bù vào![]()
Khongcanten (03-07-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (08-07-2014)
Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)