Kết quả 1 đến 20 của 33

Chủ đề: Xin tư vấn giúp mình với: BCS 2 lần tuột 3/4 DV trong quá trình tác chiến

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-05-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    nghệ an
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Anh Tuấn ơi, anh songchung ơi, mình mới xét nghiệm hôm qua, kết quả AT mọi người à ! Uống bia ăn mừng được chưa ạ ?????????????
    Mình lấy hết can đảm đi xét nghiệm, tưởng tưởng mình đang đi bên bờ vực thẳm vậy; nếu nghiêng bên này sẽ rơi xuống hố tăm tối, nghiêng bên kia la bầu trời rộng lớn. Bác sĩ hẹn 30' lấy kết quả, mình ngồi đếm thời gian và nhiều lúc không dám ở lại nhận kết quả nữa. Hơn 30' chưa thấy đâu, 45' bác sĩ ra nói đang vào sổ. Mình tính khóc mất cả nhà à, một câu hỏi vang lên trong đầu: tại sao lâu vậy, và tại sao phải vào sổ !? Bác sĩ thì mặt cứ lạnh như đồng, chẳng biết họ nghĩ gì trong đầu. Họ gọi mình vào mà thực mình chỉ như xác ướm của Trung Quốc vậy. Mình xin chừa đến già bác sĩ à. Thực sự mình không sợ chết, chỉ sợ mang tai tiếng cho gia đình thôi.
    Cả nhà biết không, mình đang làm NCS chuyên ngành Kỹ thuật hóa học. Từ khi sợ đến chừ mình luôn suy nghĩ, mình phải chết sao cho ai cũng tiếc thương : mình tính bảo vệ xong tiến sĩ, mình sẽ tự tử bằng điện cả nhà à.
    Cảm ơn cả nhà nhé ! Cảm ơn..............
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toimuonsong2602 Xem bài viết
    Anh Tuấn ơi, anh songchung ơi, mình mới xét nghiệm hôm qua, kết quả AT mọi người à ! Uống bia ăn mừng được chưa ạ ?????????????
    Mình lấy hết can đảm đi xét nghiệm, tưởng tưởng mình đang đi bên bờ vực thẳm vậy; nếu nghiêng bên này sẽ rơi xuống hố tăm tối, nghiêng bên kia la bầu trời rộng lớn. Bác sĩ hẹn 30' lấy kết quả, mình ngồi đếm thời gian và nhiều lúc không dám ở lại nhận kết quả nữa. Hơn 30' chưa thấy đâu, 45' bác sĩ ra nói đang vào sổ. Mình tính khóc mất cả nhà à, một câu hỏi vang lên trong đầu: tại sao lâu vậy, và tại sao phải vào sổ !? Bác sĩ thì mặt cứ lạnh như đồng, chẳng biết họ nghĩ gì trong đầu. Họ gọi mình vào mà thực mình chỉ như xác ướm của Trung Quốc vậy. Mình xin chừa đến già bác sĩ à. Thực sự mình không sợ chết, chỉ sợ mang tai tiếng cho gia đình thôi.
    Cả nhà biết không, mình đang làm NCS chuyên ngành Kỹ thuật hóa học. Từ khi sợ đến chừ mình luôn suy nghĩ, mình phải chết sao cho ai cũng tiếc thương : mình tính bảo vệ xong tiến sĩ, mình sẽ tự tử bằng điện cả nhà à.
    Cảm ơn cả nhà nhé ! Cảm ơn..............
    Bạn có nguy cơ đâu nà?? K có nguy cơ XN AT là hiển nhiên rùi

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •