Em cảm ơn các anh đã tư vấn! Từ sáng đến giờ em ra nước mũi và hắt xì hơi nhiều quá...các anh chị trong BQT và dd cho em lời khuyên về time xét nghiệm...??giờ em được 7tuần rồi ạ...chuẩn bị sang tuần thứ 8.em có nên đi xét nghiệm tiếp không?em xin nói thêm về ngành nghề của em ạ:công việc của em là kiến trúc sư...từ hôm đến giờ em không thể nào tập chung lên ý tưởng và hoàn thành bản vẽ...xếp thì ngà nào cũng kêu la,thúc dục...cứ như thế này chắc em tâm thần mất....thật sự mỗi người có một tư duy và suy luận logic...điều em băn khoăn là vết thương hở của ngày hôm đó khi quan hệ..em chỉ sợ các anh các chị bảo sao hỏi đi hỏi lại...chính vì em không có chuyên môn như các anh các chị nên em rất cần sự tư vấn...liệu khi quan hệ dịch AD nó vào vết thương hở đó nguy cơ có thật sự cao???và nguồn lây như vậy các anh đã khảng định em ko có nguy cơ...nhưng.khi nhìn vợ và con khiến em thât sư lo lắng...có thể lo lắng hơi thái quá nhưng đấy là phản ứng của con người trước hoàn cảnh đó.nếu ko có các anh các chị trong dd này,để mọi người tâm sự chắc rất nhiều vụ tự tử vì căng thẳng...đây là nhưng tâm sự cũng như lỗi băn khoăn của em.mong anh chị đọc kỹ để em được sự tư vấn trân thành từ phía các anh các chị trong dd này...và chủ yếu là BQT bởi sự tin tưởng từ phía cá nhân em và các bạn có hoàn cảnh như em....đó là những người có kinh nghiệm và chuyên môn đi đến sự tin tưởng!!!một lần nữa em xin trân thành cảm ơn tất cả mọi người!!!