
Gửi bởi
nguyenngoc
E xin được kể chuyện của vợ chồng e để xin được tư vấn ạ!!!
Cách đây 3 tháng, chồng e đi tập dân quân tự vệ tại một sân vận động huyện. Do trời nắng quá! nên khi nghỉ giải lao, anh ấy và một số người bạn cùng cơ quan vào gốc cây có bụi cỏ dậm ngồi hóng mát.
Không may anh ấy dẫm phải kim tiêm. mũi kim dâm xuyên qua mép ngoài bàn chân :(
Do thiếu kinh nghiệm, hiểu biết và anh ấy về cũng ko kể chuyện với em. Cứ lo lắng 1 mình.
Hơn 1 tháng, e ko thấy anh ấy có nhu cầu gần gũi vợ, e cứ nghĩ do e đang mang bầu đứa con thứ 2, nên anh ấy kiêng cho mẹ con e.
1 hôm anh ấy cứ bảo e kiểm tra lưng, bụng anh ấy xem có nốt phát ban hay mụn nhọt gì ko? e thấy lạ gặng hỏi anh ấy mới kể chuyện.
Đã quá muộn để dùng biện pháp chống phơi nhiễm....
Nay đã 3 tháng trôi qua. 3 hôm trở lại đây anh ấy bị đau bụng tiêu chẩy, ngày đi 2-3 lần (Ngoài ra ko có triệu chứng gì khác. không sốt, ko ho, không viêm họng, không nổi ban, nổi mun... ) A ấy đâm ra lo lắng vô cùng. Khi tắm cho thằng con trai đầu anh ấy cũng đeo găng tay. e thấy anh ấy cũng lo lắng nhiều! e cũng đã động viên anh ấy đi XN. Nhưng anh ấy chưa đồng ý. Lý do là bây giờ cũng ko thể can thiệp đc gì nữa, chấp nhận số phận. 3 tháng nữa được 6 tháng anh ấy sẽ đ XN.
Mọi ng giúp e với!
e đã đọc rất nhiều bài viết trên mạng, tỉ lệ nhiễm bệnh do dẫm kim tiêm chỉ 0.3 -0.5 %. Nhưng vợ chồng e vẫn không khỏi lo lắng!!!!
E cần làm gì và động viên anh ấy đi XN như nào?