Em có nguy cơ hôm 1.8 đi câu bị ngã không biết vật gì chọc vào lòng bàn tay rớm máu nhưng lúc đó em không để ý gì cả đến hôm 14.8 sau đó 2 tuần em bắt đầu cảm cúm ho sốt nhẹ nóng người mặt mũi đỏ ho nhiều đến hôm nay vẫn thế chưa đỡ gì cả em bắt đàu vào wep đọc thì thấy triệu chứng giống nhiễm hiv giai đoạn đầu em sợ quá bắt đầu nghĩ lại hôm ngã không biết có phải bị kim tiêm đâm vào không vì em không để ý chiều đó em về có ghé quán nước mía do khát quá khi mang nước ra ẻm rít 1 hơi không để ý uống song em thấy có vin tanh tanh có khi nào là dính máu ở cốc mà em không biết uống vào nên bị nhiễm không nếu quả thật có máu ở trong cốc nước đó thì khi ở trong nước có đá lạnh hiv có còn khả năng lây nhiẽm không anh chị em lo quá sắp 4 tuần rồi mà lại cảm cúm em muốn đi xn combo nhưng thấy bảo không nên đi xn lúc bị cảm cúm dễ bị bắt nhầm phải không ạ giúp em với em lo quá sắp 4 tuần rồi em có nên xn ko anh chị ơi