
Gửi bởi
yeu doi
Anh chị ơi giờ em rất hoang mang. Sáng nay em có đi khám sk tiền sinh sản ở khoa nam học BV Từ Dũ, lúc sáng có xét nghiệm HIV và vg B nữa, tất cả đều âm tính khiến em rất mừng. Lúc chiều Bs kêu em đi lấy tinh dịch xét nghiệm, đây là lần đầu nên không có kinh nghiệm, lúc sang khu vực lấy td thì em thấy rất nhiều nam cũng đang đợi lấy td theo số thứ tự theo nguyên tắc người trong vừa ra thì người tiếp theo vào liền, tới lượt em thì khi vào phòng em có tiếp xúc tay trái với quả vặn cửa khóa cửa lại, lúc đó em không nghĩ gì và dùng tay đó thao tác với dv để lấy td. Xong xuôi em dùng tay phải mở cửa thì có cảm giác hơi dính rít ở quả vặn cửa em nghĩ nó có dính tinh dịch mấy người trước. Do cũng trễ, vả lại nhà vệ sinh chật chội nên em không rửa tay mà đi nộp hũ td, lúc nộp em cũng vô tình chạm vào hũ td của người khác nữa, khổ nỗi nhìn lại thấy tay em có vết xướt có từ lúc sáng, khoảng 15p sau em vô ý dùng tay tiếp xúc với mấy cái mụn trên mặt, tiếp xúc với cái kính cận của em nữa mà trên đường về gặp trời mưa nên cái kính cận bị ướt nước và văng vào mắt nữa. Huhu sao em bi đát quá không muốn ăn uống gì cả, đi khám bệnh mà giờ chuốt lo âu. Anh chị cho em hỏi với tất cả các tiếp xúc trên em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ? Rất mong tin anh chị. Em trai đau khổ!!!