Thật ra cô gái này là người yêu cũ của em. Trước đây khi qh e luôn dùng bcs từ đầu đến cuối và có kiểm tra cẩn thận. Khoảng 6 tháng trước em phát hiện cô ấy qh với 1 người khác nhưng lúc nào cũng không dùng bcs nên e chia tay. Người này thì ăn chơi ghê lắm, qh chắc nhiều. Vừa rồi gặp lại cô ấy, có lẽ tc vẫn còn nên e k tỉnh táo mới làm như vậy. Cũng may sực tỉnh, 3 nhịp là lấy dv ra mang bao vào. E sợ thằng kia ăn chơi nhiều nên khả năng có bệnh rồi lây cho cô ấy thì sao.
Chính vì vậy nên e sợ cô ấy mang bệnh, nhỡ cô ấy bị lây H rồi lây lại cho e vì 3 giây k tỉnh táo của em thì chết.