Thôi đành vậy. Lại thêm hai tháng stress khủng khiếp, tiền mất tật mang. Bây giờ em mới thấy sự tai hại chết người của việc thiếu hiểu biết
Thôi đành vậy. Lại thêm hai tháng stress khủng khiếp, tiền mất tật mang. Bây giờ em mới thấy sự tai hại chết người của việc thiếu hiểu biết
Không hiểu tại sao khi chị nhân viên đó lấy thuốc từ trong kho ra chỉ cho em xem hạn sử dụng rồi lại đổ hết thuốc từ trong lọ vào một túi giấy đưa cho em, dặn về nhà cho vào lọ , nên em không xác định được chính xác tên thuốc và thành phần. Em lên mạng tra kí hiệu ghi trên viên thuốc thì ra như vậy. Chứ em không có bao bì của thuốc ạ. Ngoài ra em còn được cấp thêm thuốc Redhem chống thiếu máu để dùng chung với pep.
Nếu em biết tên rõ tên thuốc chắc em đã quay lại ngay lúc đó rồi
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)