Xin chào anh chị em
Em la thành viên mới,từ lúc biết mình bị nhiễm cách đây 1 tháng rưỡi thực sự buồn quá trời
Nghĩ lại e thấy mình sống tốt:hiếu thảo ba mẹ,thương a chị e trong nhà,bạn bè thì chan hoà k ghét bỏ ai,k biết giận hờn hay làm việc có lỗi với ai.có người iu thì chung thuỷ,đi chùa hàng tuần cầu phước cho mẹ.Vậy mà k hiểu sao hiv lại tìm đến mình,sao mình xiu quá.Em nghĩ hay đó là số mệnh mình như vậy.
Bh thì em uống thuốc Arv 3 tuần rồi,e thấy vui vì biết thuốc này sẽ giúp chúng ta.Vậy là em còn cơ hội hiếu thảo thương iu cha me anh chị em nhiều hơn,và có thể đi du lịch làm những điều em thích.Em thấy mình như vậy cũng còn may mắn hơn nhiều người(vì bh cuộc sống vô thường thấy nhiều qua đời đột nhiên quá),em thấy cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp quá.
Mong sao sẽ mong chóng có thuốc điều trị hẳn căn bênh này để chúng ta làm lại cuộc đời mới,sống tốt hơn nhiều
Xin lỗi,e nói hơi nhiều nhưng em chỉ muốn tâm sự vậy thôi.



Trả lời kèm Trích dẫn