
Gửi bởi
thedavid
Em xin chào các anh chị trong diễn đàn, làm phiền các anh chị có thể trấn an tinh thần cho em được không ạ! Em xin phép trình bày như sau:
Vào ngày quốc khánh 2-9 em có về quê chơi và cùng mấy đứa bạn ra Đồ Sơn quan hệ với GMD, lúc đầu thì em có dùng BCS nhưng sau đó do lâu ra nên em tháo bao và quan hệ khoảng 2 phút. Ngay sau đó em có rửa xà phòng và nhìn thái độ của cô gái đó cũng sợ hãi cộng với việc trong lúc quan hệ em không hề để bị trầy xước trên bộ phận sinh dục nên em rất tự tin và không hề nghĩ tới việc dùng PEP. Khoảng sau đó 3 tuần thì em có bị đau đầu, đau cơ khớp, chán ăn buồn nôn làm em cực kì hoang mang. em quyết định vào ngày 2-10 tới 21 Trung Liệt xét nghiệm Combo, kết quả là murex ag/ab hiv -1/2, có nghĩa là âm tính ạ! Lúc đó em yên tâm nhưng sau khi về nhà em lại bị ho khan và tới tận ngày hôm nay tức nửa tháng rồi mà em vẫn thấy chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, chán ăn ho khan điều này làm em không thể thoát khỏi cơn ám ảnh mình bị HIV ạ! Em cứ suy nghĩ không biết họ có làm sai, làm ẩu cho em không hay là cơ thể em không bắt thuốc thử nghiệm và không thể tìm ra kháng nguyên. Mấy hôm nay em strees không thể tập trung học được. Cô y sĩ trường em bảo em bị cảm cúm, mà cảm cúm gì mà lâu thế không biết! hic em sai rồi nhưng mà giờ thì chẳng thể làm gì được nữa :( Mai là đủ 6 tuần em có nên đi tét nhanh hay làm 1 phát combo nữa cho đỡ strees hay không ạ???