
Gửi bởi
hotieuduy
Xin lỗi bạn, mình ko biết bạn đã trả lời bài viết của mình, hôm nay mình mới lên đọc lại thấy bạn tâm sự chuyện của bạn, cả tháng nay mình ko lên diễn đàn vì mình sợ lại bị ám ảnh nữa, dạo này học nhiều nên cũng tạm thời quên dc hiv, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ lo lo. Mấy ngày nay học vi sinh và ký sinh trùng, nghe thầy cô nhắc hiv mình lại bị hoang mang nhưng dc cái là mình rất rất tập trung nghe giảng, nhờ vậy mà mình hiểu bài hơn. Mình đang sưu tầm tài liệu về hiv, chắc vài ngày nữa sẽ post lên để a chị BQT và mọi người cùng bình luận, góp ý. Cám ơn bạn rất nhiều!