Chị Hà và ac ơi, chị xem: Khi tay của e sờ vào AD của cô kia,em k nhớ là cô kia dùng cái giấy lau tay cho e xong, rồi lấy giấy đó lau DV cho em, hay lấy giấy khác,hôm qua em mới nhớ, em lo quá.......
Chị Hà và ac ơi, chị xem: Khi tay của e sờ vào AD của cô kia,em k nhớ là cô kia dùng cái giấy lau tay cho e xong, rồi lấy giấy đó lau DV cho em, hay lấy giấy khác,hôm qua em mới nhớ, em lo quá.......
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Hôm nay em đi test combo ở trung liệt, nhưng sáng đến muộn quá, tận thứ 5 mới biết kết quá.
A Tuấn, Chị Hà à, Vừa về lễ với bố mẹ, nhìn bố mẹ kỳ vọng vào em. Em ân hận lắm, em mà làm sao thì bố mẹ em sao sống nổi. Em đã hối hận lắm rồi.....Các hiện tượng khác thì nhiều ng cũng bị, em chỉ thấy cái trên vai của em, trong triệu chứng hiv họ nói thường xuất hiện tầm 10 ngày, mà của em cũng xuất hiện tầm 7 ngày.Sao mà e sợ thế....
Đêm qua anh mơ thấy H ôm anh thật chặt....
Đêm nay riêng anh lẽ loi cô đơn 1 mình, hình dung H cứ mãi bên anh lạnh lùng và phải chăng H đã ngấm vào. cơ thể của a.
Một lần thôi trời , một lần thôi đừng , hãy hứa với anh rằng H sẽ không có . Đừng để anh 1 mình , đừng để những âu lo, tăng theo tiếng mưa rơi ngoài kia....
Chờ mãi xét nghiệm , đợi mãi xét nghiệm , con tim anh đang khô héo từng ngày. H có hay chăng , và H có biết chăng , nơi đây trái tim anh đang lặng câm ....Vì quá lo lắng...
Bạn ơi nguy cơ của bạn không có đừng lo nhiều thế. Các anh chị đã nói os và hạnob khôbg nguy hiểm. Đọc bài của bạn mà mình thấy hoàn cnahr của mình tồi thế nào
a Tuấn, chị Hà, mọi người...đọc bài bạn Thương mẹ, mà giờ em không thể chịu nổi. em sợ, em đang sợ lắm....Em đang cần cs này.hãy cầu nguyện cho em bình yên đi ac. Hãy để cho e được sống....em có thể stress. điều đó xứng đáng vì lỗi lầm của em, nhưng đừng để e ra đi sớm thế....
nguy cơ thứ nhất của e loại rồi, giờ e lo lúc đi massage. sợ em sờ AD của cô ta, sau đó tay e lại sờ vào chỗ nào trên cơ thể mà có xước.....hjc. Trời, giờ làm sao đây ac ơi.
muonquendi (05-09-2013)
có ac nào chia sẻ giúp em vơi....
Chị Hà, A Tuấn và mấy ac, có khi nào em sờ vào Ad, xong tay em lại sờ vào chỗ nào bị thương của cơ thể em, dịch đó đi vào người em không....hjc, chết em. sao em lo thế..em k chịu nổi
Hôm nay e đi lấy kq combo thì AT, nhưng sao 2 vai của e giờ đau mỏi lắm ac à.....
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)