
Gửi bởi
hoihancungdamuon
Nghe lời động viên của anh, em vui lên được 1 tí :) Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em thực ra trước giờ chả chơi bời gì cả nên cũng ít trang bị cho mình kiến thức dẫn đến chủ quan. Hôm đó là lần đầu tiên e qh, e xuất tinh sớm ngay khi đút vào nhưng trước đó e có cà vào người cô đó, e sợ lỗ sáo bị tổn thương. Sau đó khoảng 5-10 phút e có vào nhà vệ sinh rửa xà phòng nhưng ko bik là cái quan trọng là lỗ sáo thì bỏ qua và e có tiểu luôn thời điểm đó thì có bị rát. E nghĩ e dính rồi, cô ta là gái bán hoa hơn nữa cô ta đang bị viêm nhiễm gì đó, khí hư hôi với có kết ván trắng như đậu hủ .Chuyện tế nhị 1 tí nhưng e phải nói, nếu như thật sự em không bị gì thì em sẽ không bao giờ đi bậy bạ thế này nữa