Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Đến chỗ bạn chơi, bị ngã rồi bị cái gì đó đâm

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Lắng Vớ Vẩn
    Ngày tham gia
    11-07-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Ha Noi
    Bài viết
    53
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    em thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh, nhưng nó lại rơi vào đúng những lúc như thế này nên em mới sợ chứ ạ.
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lamnguoitotcungkho Xem bài viết
    em thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh, nhưng nó lại rơi vào đúng những lúc như thế này nên em mới sợ chứ ạ.
    Bạn yên tâm tí Anh Tuần ol nick bạn sẽ về đúng nick hoang tưởng ám ảnh lo sợ HIV

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,437
    Cảm ơn
    1,950
    Được cảm ơn: 21,616 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lamnguoitotcungkho Xem bài viết
    Hi Các anh,
    Tối quá em có đến chỗ bạn em chơi, và ngủ qua đêm ở đó, chỗ bạn em là xóm trọ, nên có nhiều người lắm ( đủ các thành phần ). sáng nay hai đứa có dậy sớm mở cửa xếp để đi học, em đang đúng thì bị trượt chân ngừa về phía sau và chạm lưng vào cái cửa xếp, cửa bị dồn lại và em bị cái gì đó đâm nhói môt cái vào lưng. nhức lắm ạ. em hỏi bạn em có sao không, nó lại bảo tao không biết, ở đây nhiều người lạ tao chưa biết, không rõ thế nào. em lại sợ ở đây có ai bị nghiện tiêm chích, đêm ngồi tiêm chích ở dưới khu để xe này rồi lại dắt luôn cái xi lanh vào cửa xếp, em cũng không kịp kiểm tra lại vì bạn em nó đi lôi em đi nhanh quá. nếu kim tiêm mà dùng từ tối quá đến giờ, mà có có mau trong ông tiêm thì H có bị bất hoạt không ạ. Với em hỏi thêm một câu nữa là nhưng người mà chích mà túy có ai béo tốt không ạ, hay ai cũng gầy gò ốm yếu ạ.
    Trích dẫn Gửi bởi lamnguoitotcungkho Xem bài viết
    em thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh, nhưng nó lại rơi vào đúng những lúc như thế này nên em mới sợ chứ ạ.
    Trường hợp của bạn chỉ có nguy cơ suy diễn hoang tưởng nặng,triệu chứng bệnh này xuất phát từ việc không tìm hiểu kiến thức HIV.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •