
Gửi bởi
kho_dai
Em 21 tuổi, cách đây vài ngày do buồn chuyện tình cảm bị người yêu bỏ, trong lúc khờ dại và buồn bã em đã quan hệ với gái mại dâm.
Cô thứ nhất là vào 8/12/2014, em ấy mới 19 tuổi mới hành nghề và cũng không chịu Oral Sex với em, bao cao su em dùng là của em ấy, trong quá trình dạo đầu em có lếm âm vật của em ấy, đồng thời cũng chọt tay vào âm đạo của em ấy.
Cô thứ hai là vào 11/12/2014, em nhìn hình trên mạng thấy rất đẹp và thông tin là 19 tuổi, nhưng khi vào khách sạn gặp thì hóa ra cô ấy rất già, khoảng 24 tuổi. Cô này có kinh nghiệm nên đã Oral Sex kích thích dương vật của em rồi tự trồng Bao Cao Su vào, ngồi lên người em. Lúc Oral Sex cổ nhổ nước bọt vào dương vật em khá nhiều. Trong lúc quan hệ, lúc vừa xuất tinh em đã cố đẩy thêm vài cái nên bao cao su bị tuột ra một nửa. Em tháo BCS ra bỏ sọt rác rồi đi rửa dương vật bằng nước, với tay em cũng dính dịch âm đạo của cổ nữa, em sợ bị lây nhiễm HIV và mấy bệnh đường tình dục khác quá.
Còn một điều nữa là đêm đó sau khi về phòng do bị cúp nước nên em không đi tắm được, đến hôm sau mới tắm. Giờ bình tĩnh lại em thấy hối hận quá, em cảm thấy mình thật ngốc nghếch và nông nổi, em sợ bị HIV và mấy bệnh khác quá mong anh chị trong diễn đàn hãy tư vấn giúp em, xem em có nguy cơ bị nhiễm HIV không và em có nên đi xét nghiệm HIV và mấy bệnh khác không?
Với còn một điều nữa là do không có kinh nghiệm nên em cũng quên không kiểm tra xem bao cao su có bị lủng hay rách không, vì bao cao su là của gái mại dâm hết. Khi đối diện mới sự sống và cái chết em cảm thấy yêu đời hẳn, sau lần này em sẽ không bao giờ dám làm những hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa.