E bị stress nặng rồi ac ah. K sao thoát ra được. Ngày trước e có ở cùng với một người anh họ khoảng 2 năm. E có biết a ấy bị HIV nhưng e cũng k lo lắng như thế này. Mọi thứ sinh hoạt vẫn bt. Kể cả lúc đi xét nghiệm kiểm tra e cũng thấy bình thường, k lo lắng gì cả. Tháng 7/2013 e có đi hiến máu và đc nhận. Hồi đầu tháng 6/2014 vừa rồi 2ae không ở cùng nữa. Khoảng đầu tháng 8/2014 tức là sau 8 hay 9 tuần gì đấy e có đi xét nghiệm ở TTYT dự phòng của thị xã và kết quả âm tính. Như vậy chứng tỏ thời gian ở cùng đó e k bị lây đúng k ạ?