Kết quả 1 đến 16 của 16

Chủ đề: Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV.

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    19-01-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Hôm nay em mới biết đến diễn đàn của mình ah. Hiện tại em có thằng bạn đang rơi đúng vào hoàn cảnh như bài báo. Bây giờ nó rất bị ám ảnh về HIV và luôn trong trạng thái căng thẳng, lo sợ (nó đã đi làm xét nghiệm, kết quả âm tính)
    Em không biết phải nói gì với nó. Hiện tại, nó vẫn đang giấu gia đình và không muốn đi khám thần kinh hay tâm thần gì cả.
    Anh Tuấn và các anh chị giúp em phải làm gì cho nó bớt căng thẳng và ám ảnh hơn ah
    Em cảm ơn!
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,441
    Cảm ơn
    1,950
    Được cảm ơn: 21,618 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Thanh To Xem bài viết
    Hôm nay em mới biết đến diễn đàn của mình ah. Hiện tại em có thằng bạn đang rơi đúng vào hoàn cảnh như bài báo. Bây giờ nó rất bị ám ảnh về HIV và luôn trong trạng thái căng thẳng, lo sợ (nó đã đi làm xét nghiệm, kết quả âm tính)
    Em không biết phải nói gì với nó. Hiện tại, nó vẫn đang giấu gia đình và không muốn đi khám thần kinh hay tâm thần gì cả.
    Anh Tuấn và các anh chị giúp em phải làm gì cho nó bớt căng thẳng và ám ảnh hơn ah
    Em cảm ơn!


    Chữ âm tính to đùng như vậy còn lo sợ gì nữa.Nếu vẫn còn lo sợ thì đi gặp Bác Sỹ về tâm lý.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    tongtudu (05-06-2016)

  4. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Thanh To Xem bài viết
    Hôm nay em mới biết đến diễn đàn của mình ah. Hiện tại em có thằng bạn đang rơi đúng vào hoàn cảnh như bài báo. Bây giờ nó rất bị ám ảnh về HIV và luôn trong trạng thái căng thẳng, lo sợ (nó đã đi làm xét nghiệm, kết quả âm tính)
    Em không biết phải nói gì với nó. Hiện tại, nó vẫn đang giấu gia đình và không muốn đi khám thần kinh hay tâm thần gì cả.
    Anh Tuấn và các anh chị giúp em phải làm gì cho nó bớt căng thẳng và ám ảnh hơn ah
    Em cảm ơn!
    Kết quả là ÂT chính là phương thuốc hữu hiệu nhất, nếu XN rồi mà vẫn ám ảnh quá thì chỉ có BS tâm lý mới giải quyết được vụ này.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •