Em cảm ơn anh ạ, em cũng mong là stress quá, Cái hạch của em càng sờ vào lại càng to anh ạ, từ lúc nổi hạch em dằn vặt bản thân quá ạ. Em có cần đi xét nghiệm cho chắc k ạ
Em cảm ơn anh ạ, em cũng mong là stress quá, Cái hạch của em càng sờ vào lại càng to anh ạ, từ lúc nổi hạch em dằn vặt bản thân quá ạ. Em có cần đi xét nghiệm cho chắc k ạ
Uhm sờ càng nhiều thì càng thấy to, lúc đó đừng hối sao BQT ko nói trước, Hạch đâu phải trái banh long mà hể chúc là nắn bóp
Em sợ kết quả là dương tính quá....Thật vậy chắc em k dám nhìn mặt m.n
1000000000000000000000% ko có nguy cơ => KQ XN tại mọi thời điểm luôn AT với HIV. Nguy cơ khi và chỉ khi => QHTD ko BCS => Nước bọt là môi trường kiềm Enzym HIV ko thể tồn tại
1000000000000000000000% ko có nguy cơ => KQ XN tại mọi thời điểm luôn AT với HIV. Nguy cơ khi và chỉ khi => QHTD ko BCS => Nước bọt là môi trường kiềm Enzym HIV ko thể tồn tại
Em tham khảo là nước bọt vẫn có HIV, với cả bảo Nước bọt là môi trường kiềm là k có cơ sở, nếu thế thì người ta đã sản xuất thuốc từ nước bọt. Em vẫn lo lắng quá nhỡ đâu miệng bạn kia có vết lở