Kết quả 1 đến 18 của 18

Chủ đề: Các anh chị giúp em với, mong các anh chị tư vấn em với,đừng chửi em

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức Tùng đẹp trai's Avatar
    Ngày tham gia
    05-10-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    1,118
    Cảm ơn
    65
    Được cảm ơn: 275 lần
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    anh ơi,em có uống hết đơn thuốc rồi, dạo trước cũng đỡ đỡ, nhưng rất hay nghĩ đến nguy cơ và khả năng lây cho mình, cái bạn hôm trước chị chảy máu tay và bạn hôm nay cùng ăn đều là bạn em,nhưng sao em vẫn sợ lắm,vì trong tuần nay, cả 2 lần em đều tiếp xúc với máu,mà lần 2 em còn bị chảy máu ở lợi nhiều, tất cả những hành vi trước đây của em được xếp vào có nguy cơ không anh,nếu có nguy cơ thì là cao hay thấp anh ơi,xin anh giúp em
    KHÔNG CÓ NGUY CƠ!!
    Bạn có biết đọc chữ ko ?
    ads

  2. #2
    Thành Viên Lo Sợ HIV Hoang Tưởng
    Ngày tham gia
    17-11-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ha noi
    Bài viết
    55
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Trinh Xem bài viết
    KHÔNG CÓ NGUY CƠ!!
    Bạn có biết đọc chữ ko ?
    vầng ạ, mỗi lần như thế này em đều xem như là đang đánh cược ấy anh ạ,cảm giác như là em đang đặt tính mạng vào tay anh bạn kia thôi, mong là không sao
    anh nói là không có nguy cơ,vì các anh là hiểu biết ở lĩnh vực này,em cám ơn anh ạ

  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    vầng ạ, mỗi lần như thế này em đều xem như là đang đánh cược ấy anh ạ,cảm giác như là em đang đặt tính mạng vào tay anh bạn kia thôi, mong là không sao
    anh nói là không có nguy cơ,vì các anh là hiểu biết ở lĩnh vực này,em cám ơn anh ạ
    Bạn yên tâm 100% không có nguy cơ trong tình huống này.

  4. #4
    Thành Viên Lo Sợ HIV Hoang Tưởng
    Ngày tham gia
    17-11-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ha noi
    Bài viết
    55
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    vầng ạ,em vẫn hơi lo,sắp tết rồi mà chẳng dám về nhà nữa,cứ muốn ở 1 mình thôi,em sợ lây cho gia đình quá,em chỉ mong hết 3 tháng đi xét nghiệm cái nếu không sao thì em mới y hoàn toàn yên tâm được,giờ em vẫn cứ thấp thỏm lắm các anh ạ

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •