Hic như vậy thì em rất vó thể bị nhiễm rồi ạ. Hic thế thì em chết mất. Hic. Em đọc mấy bài thấy các bạn tv vó một vài bạn cũng qh với ng hiv có ng uống sớm vó ng uống muộn hơn em đều âm tính. Nhg em sợ rủi to nó vào em lắm. Thật sự từ hôm đấy ngoài uống thuốc đúng giờ ra em trả làm đc gì. Đi làm về ăn cơm xong là lên nhà ngủ luôn. Trả dám đi chơi đâu hay nc với ai. Thật sự em k sợ chết nhg em sợ h lắm vì em sợ bị tách ly. Sợ bố mẹ sẽ sốc . Rất nhiều thứ. M ng đều xa lánh ng hiv. Nhất là em còn có dự định công việc. Em còn 1 chút nữa thôi nếu bị thì coi như em mất hết cả cv và gia đình anh ạ. Em sợ lắm