Em xin viết lại chính xác nhất tình huống của mình vì lúc này em cũng đang rất bình tĩnh : Mới vào trận,em đeo BCS rất kĩ,không hề có vết rách.Em nằm ở trên và cô ấy ở dưới,được khoảng 1 lát thì em chuyển sang thế doggy và cứ thế cho đến lúc xuất tinh,em cố nhịp thêm ( 6 7 phát ),khi rút DV ra thì ko thấy BCS đâu,em liền hỏi tuột BCS như vậy có sao ko,cô gái gọi ấy mới rút BCS từ AD ra và nhìn,bảo em : Anh ra trong bao trước khi tuột thì không sao,em thấy cô ấy cũng cầm lên xem,và phần đầu bao thì rũ xuống,có dịch trắng ( Nhưng lúc ấy đèn cũng hơi mờ anh chị ạ ).Em thì cứ ngờ ngợ lo là bao bị tuột khi em đổi sang tư thế doggy,rồi cứ thế mà xuất tinh...Xin anh chị tư vấn cho em một lần cuối cùng..