Kết quả 1 đến 20 của 616

Chủ đề: Nhớ

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Gắn Bó anhankipkhong's Avatar
    Ngày tham gia
    08-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bac lieu
    Bài viết
    729
    Cảm ơn
    137
    Được cảm ơn: 341 lần
    em xin lỗi vì em đã rất lâu quên đường vào diễn đàn mình. em sai rồi em xin lỗi. anh xuân. anh tuấn chị hà và anh hiếu. em chắc vs anh mãi mãi 2 chữ XUÂN TRƯỜNG em sẽ không quên đâu.vì từ đầu vào d đ ng tốt nhất là anh người nhiệt tình vs em nhất là anh ... và nhắc đến em vẫn là anh ... em cám ơn . em sẽ nhớ những gì anh chị đã giúp em yên tâm trong những lúc khó khăn nhất...

  2. Những thành viên đã cảm ơn anhankipkhong cho bài viết này:

    Truong Xuan (21-04-2015)

  3. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhankipkhong Xem bài viết
    em xin lỗi vì em đã rất lâu quên đường vào diễn đàn mình. em sai rồi em xin lỗi. anh xuân. anh tuấn chị hà và anh hiếu. em chắc vs anh mãi mãi 2 chữ XUÂN TRƯỜNG em sẽ không quên đâu.vì từ đầu vào d đ ng tốt nhất là anh người nhiệt tình vs em nhất là anh ... và nhắc đến em vẫn là anh ... em cám ơn . em sẽ nhớ những gì anh chị đã giúp em yên tâm trong những lúc khó khăn nhất...
    Chắc chỉ ham vui nơi nào đó thôi, còn nhớ đường về là chưa quên.

  4. #3
    Thành Viên Gắn Bó anhankipkhong's Avatar
    Ngày tham gia
    08-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bac lieu
    Bài viết
    729
    Cảm ơn
    137
    Được cảm ơn: 341 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Chắc chỉ ham vui nơi nào đó thôi, còn nhớ đường về là chưa quên.
    cái đường không bị tắt nghẽn là cho e cơ hội tìm về rồi ..

  5. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhankipkhong Xem bài viết
    cái đường không bị tắt nghẽn là cho e cơ hội tìm về rồi ..
    Tự nhiên thấy mất hút con mẹ hàng lươn, hôm nay mới quẫy đuôi tìm về. Lối về vẫn luôn rộng mở thênh thang nên cứ tự do quẫy đuôi ngoi về.

  6. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    anhankipkhong (23-04-2015)

  7. #5
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Tự nhiên thấy mất hút con mẹ hàng lươn, hôm nay mới quẫy đuôi tìm về. Lối về vẫn luôn rộng mở thênh thang nên cứ tự do quẫy đuôi ngoi về.
    Tạm phổ thành thơ:

    Tự nhiên mất hút hàng lươn
    Hôm nay mới thấy quẫy đuôi tìm về
    Lối về rộng mở thênh thang
    Tự do nên cứ quẫy đuôi ngoi về
    Lần sửa cuối bởi Truong Xuan, ngày 24-04-2015 lúc 11:21.

  8. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    anhankipkhong (23-04-2015)

  9. #6
    Thành Viên Gắn Bó anhankipkhong's Avatar
    Ngày tham gia
    08-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bac lieu
    Bài viết
    729
    Cảm ơn
    137
    Được cảm ơn: 341 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Tạm phổ thành thơ:

    Tự nhiên mất hút hàng lươn
    Hôm nay mới thấy quẫy đuôi tìm về
    Lối về rộng mở thênh thang
    Tự do nên cứ quẫy đuôi ngoi về
    cái ấy lài thơ nào tên gì vậy anh trường xuân
    Lần sửa cuối bởi Truong Xuan, ngày 24-04-2015 lúc 11:21.

  10. #7
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhankipkhong Xem bài viết
    cái ấy lài thơ nào tên gì vậy anh trường xuân
    Bài thơ này anh chỉ phổ lại theo lời của Smod Nguyen Ha, nếu là anh anh sẽ đặt tên bài thơ này là "Về quê"

  11. #8
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Tự nhiên thấy mất hút con mẹ hàng lươn, hôm nay mới quẫy đuôi tìm về. Lối về vẫn luôn rộng mở thênh thang nên cứ tự do quẫy đuôi ngoi về.
    Phổ nhạc (điệu cô đôi thượng ngàn):

    Hát cờn:

    Lâu lâu i/mất hút con mẹ hàng lườn ì/Hôm nay chợt thấy í i i ì i i xx
    Quẫy/đuôi tìm về đường luôn rộng mở nên cứ tự do í/ì ới a ới a a a à/ới i i a à a



  12. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    anhankipkhong (23-04-2015)

  13. #9
    Thành Viên Gắn Bó anhankipkhong's Avatar
    Ngày tham gia
    08-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bac lieu
    Bài viết
    729
    Cảm ơn
    137
    Được cảm ơn: 341 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Tự nhiên thấy mất hút con mẹ hàng lươn, hôm nay mới quẫy đuôi tìm về. Lối về vẫn luôn rộng mở thênh thang nên cứ tự do quẫy đuôi ngoi vềh
    ối anh xuân không dịch bài ca. em cứ ngỡ chị kêu em là con mẹ bán lươn không ấy .hết hồn hic...

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •