Cám ơn mọi người. Hôm nay em càng tuyệt vọng hơn.Nhiều khi em nghĩ không biết trí nhớ em có bị gì không nữa. Hôm nay phát hiện bị nổi căng phồng lên ở phía trên xương quai xanh 1 tí. Vùng căng phồng lên khá to. Nhìn không thấy nhưng sờ vào thấy rất rõ, lại tiếp tục sốt có lẽ chỗ đó đã lên hạch. Sờ vào mềm xèo, gần như mất cảm giác ở chỗ đó. Cũng tự an ủi mình là do stress, do sờ tay vào nhiều. Nhưng mà đâu có nhiều trùng hợp đến thế. Tìm trên mạng thì thấy không phải hiv thì cũng là ung thư phổi hay ung thư gì đó. Hôm nay là ngày thứ 26 sau ngày đó. Không biết làm sao để sống tiếp nữa. Định thứ 7 này đi xn cho yên tâm, giờ lại run chân rồi. Có ai có thể nói chuyện với em tối nay được không. Cho em số dt em sẽ gọi, giúp em với.