
Gửi bởi
Hoang Tưởng
-Vừa rồi em có đi ăn sinh nhật của bạn em , nhậu xong bọn em rủ nhau đi karaoke ( ôm ), khi vào con bé ngồi cạnh em , tay có vết phỏng thuốc lá , em nhìn vào thì vết bỏng đã kéo mài rồi ( em hỏi thì cô ấy nói bị khách sơ ý làm trúng củng gần 5 ngày rồi ), em có chạm vào tay có vết phỏng của cô ấy , em còn hôn sâu cô ấy nữa ( nhưng miệng em lúc trước khi vào phòng karaoke em có ăn thịt gà , sơ ý cắn nhằm phải lưỡi chảy máu , vết thương nằm ngay đầu lưỡi ) em hôn sâu cô ta chỉ tầm 3-5 giây thôi ... Lúc em ở phòng karaoke em không suy nghỉ gì nhiều , nhưng khi về nhà nghỉ lại , cô ta có xăm mình và còn là gái tiếp ca nữa , nên em khá lo ....
-Ngồi tâm sự nói chuyện có vẽ hợp với cô ta nên cô ta với em có nói sơ về vấn đề sử dụng ma túy đá , cô ta còn rủ em chơi cùng , nên nỗi lo sợ của em càng tăng lên ,vì cô ta còn biết chơi cả ma túy đá ... Nên giờ em nghỉ lại cảm thấy hoang mang quá , chả biết hôm đó miệng em chảy máu , mà miệng cô ấy có chảy máu không nữa ,nhỡ miệng cô ấy hôm đó có chảy máu chắc em xong phim rồi , :(
-Các anh trong BQT giúp đở em với , tư vấn chi tiết về hành vi của em với ạ , em nghỉ em sắp tâm thần rồi :( . Giúp em với :(