Trích dẫn Gửi bởi Girl Xem bài viết
Em thấy cũng hơi vô lí nhưng càng nghĩ càng sợ chị ạ?lỡ chả may rác đó có rác thu bông băng bệnh viên. Thì sao?ngay sau đó cái đuôi tóc nó quật vô vào mắt em?làm em hoang mang tột độ chị giải thích giúp em có nguy cơ gì không lượng máu nếu dính đuôi tóc có đủ lây dược qua đường mắt không :(( em sợ lắm chị ơi?
Chính cái vô lý của bạn giúp bạn hiểu thêm về HIV đấy. Bạn toàn có những câu hỏi hoang tưởng thiếu kiến thức thế này thì chỉ ngồi trong tủ kính để khỏi suy diễn.
Tóm lại là do bạn thiếu kiến thức nên lo lắng chuyện không đâu chứ HIV không lây như vậy, không có nguy cơ.