Em vẫn còn mang 1 chút hy vọng vì mình có mang bao nên mới gượng nổi đến hôm nay nhưng mà mỗi lần nghe triệu chứng từ vợ con thì điếng hồn, lạnh cả ngươiif muốn nhảy lầu chết cho rồi. Em tin BQT lắm nên mới lên đây nhờ tư vấn giúp. Em nói thêm 1 chút là tại sao em sợ như vậy về os. Là gmd ngậm 1 mồm nước nóng, lạnh thay phiên xong ngậm dv 1 lúc lâu mớii nhả ra chứ ko phải lá os kiểu thường, bởi vì tắt đèn em ko biết là nuớc đó có lẫn gì không hoặc ngậm lâu vậy có vấn đề gì không, cho nên em lo lắng lắm. Sau cùng em muốn hỏi kỹ lại 1 lần nữa, trong trường hợp ó như vậy thì có nguy cơ không. Tại vì bt em cũng ít bệnh mà lần này lại sốt gần 1 tuần nên em khủng hoảng, các anh hiểu giúp giùm.
Thứ 2 em muốn hỏi mà ko ai trả lời hết, em có xn giang mai ngày thú 14, ko có giá trị và phải xn lại pk. Hôm nay là ngày thứ 36 rồi.