Mình đã vừa đến Pasteur nhận kết quả.
KHÔNG XÁC ĐỊNH lần thứ 3, cách nguy cơ 8 tuần.
Hôm nay lần đầu tiên mình mới bước vào gặp bác sĩ ở Pasteur để tư vấn, nhưng cũng không tư vấn gì thêm hơn những gì mình biết, cũng không dám kết luận là âm tính hay dương tính vì chưa đủ 3 tháng, mà bác sĩ chỉ đề nghị làm pp Western Blot hoặc PCR.
Mình cũng rối bời và suy nghĩ một hồi thì mình quyết định là đợi thêm 4 tuần nữa sẽ xét nghiệm 1 lần nữa.
Tâm trạng bây giờ vẫn là trống không, cảm giác khi không biết rõ tình trạng trắng - đen thật là khó chịu, 2 hôm nay đã mất ngủ vì lo lắng cho kết quả hôm nay, tưởng rằng sẽ biết được kết quả rõ ràng.